Chú gorilla được yêu quý của vườn thú Zurich qua đời vì sức khỏe suy yếu

Theo ABC News, vườn thú Zurich vừa thông báo về việc con gorilla đực N’Gola, sống hơn 40 năm tại đây, đã qua đời do sức khỏe suy yếu.

N’Gola, 47 tuổi, là một trong những con gorilla đực lớn tuổi nhất ở các vườn thú châu Âu. Ông Severin Dressen, giám đốc vườn thú Zurich, cho biết N’Gola thuộc loài gorilla đất thấp phương tây, một phân loài đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong những năm cuối đời, N’Gola phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như viêm khớp, bệnh tim và nhiễm sán dây. Con vật đã được điều trị bằng thuốc giảm đau trong nhiều năm, ăn ít hơn, giảm cân và mất cơ bắp.

Ông Dressen chia sẻ: “Việc quyết định cho một con silverback (gorilla lưng bạc) ra đi là một quyết định khó khăn.”

Ông cũng nói thêm về sự suy giảm số lượng gorilla trong tự nhiên: “Chúng ta đã chứng kiến sự sụt giảm tới 80% số lượng gorilla hoang dã chỉ trong vòng ba thế hệ.” Vườn thú có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn loài.

N’Gola sinh ra trong môi trường nuôi nhốt và có tới 34 con. Con vật nổi tiếng là một “ông bố” chu đáo, luôn quan tâm đến đàn cái của mình. Năm 2012, một самка trong đàn của N’Gola qua đời vì vỡ ruột thừa khi đang mang thai, N’Gola đã dành nhiều tuần để tìm kiếm bạn tình khắp khu chuồng.

Ông Dressen cũng nhớ lại một lần N’Gola chăm sóc một con gorilla con trong đàn khi mẹ của nó vắng mặt, một hành vi không điển hình ở gorilla lưng bạc.

Đối với con người, N’Gola thường phớt lờ “những loài hai chân khác ở phía bên kia tấm kính” trong chuồng của mình.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú