Chú chó lạp xưởng tí hon đoàn tụ với chủ sau 18 tháng lạc trên đảo Úc

Câu chuyện về một chú chó dachshund tí hon tên Valerie bị lạc 18 tháng trên đảo Kangaroo, Úc, và được đoàn tụ với chủ nhân đã gây xúc động mạnh. Valerie, gần 3 tuổi, đã sống sót một cách thần kỳ trong suốt 529 ngày như một động vật hoang dã. Khi được tìm thấy, Valerie nặng hơn gần 3kg so với lúc bị lạc, có lẽ nhờ ăn xác động vật trên đường và phân động vật.

Chủ nhân của Valerie, Georgia Gardner và Josh Fishlock, đã đi nghỉ trên đảo và đang câu cá khi Valerie trốn thoát khỏi chuồng. Họ đã tìm kiếm nhưng không thấy và buộc phải trở về đất liền mà không có Valerie. Những tình nguyện viên từ Kangala Wildlife Rescue đã phát hiện ra Valerie vào tháng 3 và mất khoảng 1.000 giờ tìm kiếm, bao gồm 5.000 km trên đảo, để bắt được cô nàng.

Cuộc hội ngộ diễn ra đầy cảm xúc khi Valerie chạy thẳng đến Gardner mà không do dự. Gardner chia sẻ rằng cô đã bật khóc khi gặp lại Valerie và chú chó nhỏ tỏ ra rất vui mừng. Hiện Valerie đang được đưa về nhà ở Albury, New South Wales và sẽ được chăm sóc đặc biệt để thích nghi lại với cuộc sống gia đình, bao gồm chế độ ăn thực phẩm tươi sống. Valerie cũng sẽ được đoàn tụ với mèo Lucy, chó Mason và làm quen với Dorothy, một chú chó dachshund mới của gia đình.

Câu chuyện này không chỉ cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của loài vật mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện giữa người và thú cưng. Việc Valerie sống sót sau hơn một năm rưỡi trong môi trường hoang dã là một điều kỳ diệu, khiến nhiều người tin vào sức mạnh của sự sống và tình yêu thương. (Theo nguồn tin ABC News)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú