Theo NBC News, một bé trai 2 tuổi đã trải qua một đêm một mình trong vùng hoang dã Arizona, nhưng may mắn thay, chú chó của một chủ trang trại địa phương đã dẫn bé đến nơi an toàn. Cha mẹ của bé gọi đây là “một phép màu”.
Bowden Allen mất tích khỏi nhà ở Seligman, Arizona, vào khoảng 5 giờ chiều thứ Hai. Cha của cậu bé, Cory Allen, đang làm việc trên mái nhà, trong khi mẹ cậu, Sarah Allen, đang chăm sóc đứa con một tuổi.
Sarah kể rằng cô nghe thấy con trai lớn đi ra khỏi nhà, nhưng khi cô gọi thì cậu bé không trả lời, khiến cả gia đình hoảng loạn tìm kiếm.
Cory cho biết: “Mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng hơn từng phút”.
Cặp vợ chồng đã gọi người thân đến giúp đỡ, và cuối cùng liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Yavapai. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra với hơn 40 nhân viên cứu hộ và một вертолет của Департамента общественной безопасности, thậm chí phát hiện hai con sư tử núi trong khu vực.
Tuy nhiên, khi mặt trời lặn, vẫn không có dấu hiệu nào của Bowden.
Sarah nghẹn ngào: “Tôi thậm chí không biết phải làm gì. Tôi nhìn vào chiếc giường trống của con giữa đêm và tự hỏi đây không phải là sự thật, con không ở đây. Làm sao con có thể một mình ở đâu đó trong bóng tối?”.
Khoảng 16 giờ sau, chủ trang trại Scotty Dunton cho biết anh tìm thấy Bowden trên đất của mình sau khi chú chó Buford dẫn anh đến đó. Trang trại của Dunton cách nhà của cậu bé 7 dặm.
Theo KPNX-TV, Dunton kể rằng Buford, một con chó thuộc giống Anatolian Pyrenees, đã tìm thấy Bowden đang ngủ dưới gốc cây. Cậu bé chỉ bị vài vết trầy xước trên tay.
Cory xúc động nói: “Tôi cảm thấy như Chúa đã gửi chú chó đó đến để cứu con trai tôi”.
Sarah nghẹn ngào gọi đây là “một phép màu”.
Cô nói: “Thật không thể tin được”.