Tại phi trường quốc tế Yeager ở West Virginia, hai chú chó giống Border Collie tên Hercules và Ned đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: bảo vệ đường băng khỏi chim chóc và động vật hoang dã.
Hercules, chú chó 8 tuổi, đã làm việc tại đây từ năm 2018. Ned, 2 tuổi, mới gia nhập đội ngũ và đang học hỏi kinh nghiệm từ Hercules. Cả hai chú chó đều được huấn luyện để xua đuổi động vật, ngăn ngừa va chạm giữa chúng và máy bay, một vấn đề thường gặp tại các phi trường trên khắp nước Mỹ.
Chris Keyser, người huấn luyện và là chuyên gia về động vật hoang dã của phi trường, cho biết việc ngăn chặn chim va vào máy bay có thể cứu sống nhiều người. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA), đã có khoảng 19.000 vụ va chạm giữa máy bay và động vật hoang dã tại các phi trường Hoa Kỳ chỉ trong năm 2023, trong đó 95% là do chim gây ra.
Không chỉ làm nhiệm vụ, Hercules còn là một “đại sứ” thân thiện của phi trường. Chú chó thường xuyên nhận được sự yêu mến từ hành khách, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trước chuyến bay.
Ngoài công việc tuần tra, Keyser luôn giữ liên lạc với trạm kiểm soát không lưu để theo dõi tình hình động vật hoang dã và nhận thông báo từ phi công. “Đây là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và thể lực tốt,” Keyser chia sẻ.
Câu chuyện về Hercules và Ned không chỉ là về an toàn hàng không, mà còn là minh chứng cho khả năng đặc biệt của loài chó và sự tận tâm của những người huấn luyện chúng. Tin từ ABC News.