Siêu mẫu Christie Brinkley, 72 tuổi, chia sẻ rằng bà đang suy nghĩ lại về quan niệm bạn đời định mệnh (soulmates) sau bốn lần kết hôn. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Social Life, bà cho biết: “Tôi tin vào bạn đời định mệnh, nhưng tôi không biết liệu họ có kéo dài mãi mãi như tôi từng nghĩ hay không.” Bà cũng bày tỏ niềm tin rằng bạn đời định mệnh có thể thay đổi và vẫn là bạn đời định mệnh ngay cả khi không còn là mối quan hệ lãng mạn.
Christie Brinkley đã trải qua bốn cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên với họa sĩ người Pháp Jean-François Allaux vào năm 1975, sau đó ly hôn năm 1981. Bà sau đó có mối quan hệ với tay đua Olivier Chandon de Brailles, người đã qua đời năm 1983. Bà kết hôn với nhạc sĩ Billy Joel năm 1985, ly hôn năm 1994. Tiếp theo là cuộc hôn nhân với nhà phát triển bất động sản Richard Taubman năm 1994, ly hôn năm 1995. Cuối cùng, bà kết hôn với kiến trúc sư Peter Cook năm 1996 và ly hôn năm 2008.
Ở tuổi 72, bà chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng khi tuổi tác đến, bạn trở nên tự do hơn… Bạn làm những gì bạn muốn vào thời điểm bạn muốn. Tôi nghĩ rằng có một sự tự do đi kèm với tuổi tác và điều đó khá tuyệt vời. Bạn biết mình thích gì. Bạn biết mình không thích gì. Và bạn không còn cảm thấy mình phải chịu đựng những điều mình không thích nữa.”
Bà thừa nhận mình “quá cả tin” và “mê muội vì tình yêu” trong các mối quan hệ trước đây. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định có đủ lòng tự trọng để biết rằng mình “đáng được yêu” và rằng một số mối quan hệ đã khiến bà cảm thấy không được yêu đúng cách. Tờ Social Life số mới nhất đã đăng tải cuộc phỏng vấn này. Bài viết được trích dẫn theo nguồn tin từ Fox News.



