Thế giới bóng chày vừa trải qua một mất mát lớn khi BLV huyền thoại Bob Uecker qua đời ở tuổi 90.
Ông Uecker gắn bó với các trận đấu của Milwaukee Brewers từ năm 1971 và từng xuất hiện trong bộ phim “Major League” năm 1989 cùng hai phần tiếp theo.
Trận đấu cuối cùng mà ông tham gia bình luận là trận thua đầy tiếc nuối của Brewers trước Mets ở vòng loại trực tiếp hồi tháng 10.
Christian Yelich, người từng giành MVP với đội vào năm 2018, đã không giấu được xúc động sau trận thua, đặc biệt khi nhắc đến Uecker.
“Đối với tôi, việc được nói chuyện với Ueck rất quan trọng,” anh chia sẻ. “Đó là một điều khó khăn. Tất cả những thứ khác chỉ là như vậy thôi. Thật khó khăn khi mùa giải của bạn kết thúc như thế này, nhưng được nói chuyện trực tiếp với ‘Uecky’ là điều ý nghĩa.”
Không phải lúc nào các BLV cũng có mối quan hệ thân thiết với cầu thủ, nhưng đây là một ngoại lệ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News Digital, Yelich bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước sự ra đi của Uecker.
“Tôi đã có cơ hội làm quen với Bob trong khoảng tám năm qua. Ông ấy và tôi là những người bạn tốt. Ông ấy có những câu chuyện tuyệt vời và một cuộc đời đáng kinh ngạc,” Yelich nói. “Được lắng nghe và trò chuyện về trận đấu, được thực sự là bạn của ông ấy, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy ông ấy ở một khía cạnh độc đáo mà nhiều người không có cơ hội thấy. Ông ấy luôn có mặt ở hầu hết các trận đấu trên sân nhà của chúng tôi. Ông ấy thường đến phòng thay đồ và trò chuyện với mọi người trong phòng ăn trưa hoặc bất cứ đâu.”
Yelich nói thêm: “Điều đặc biệt ở Bob là khi bạn mới gặp ông ấy, bạn sẽ cảm thấy như đã quen biết ông ấy từ lâu rồi. Đó là cách ông ấy khiến mọi người cảm thấy. Ông ấy có một tính cách hướng ngoại và khiến mọi người cảm thấy như họ là bạn của ông ấy. Tôi nghĩ đó là một món quà mà ông ấy có, khả năng kết nối với mọi người. Ông ấy xoa dịu mọi tình huống rất nhanh. Ông ấy là một huyền thoại với tất cả những điều mà ông ấy đã làm trong cuộc đời mình. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp ông ấy, tôi đã cảm thấy như mình đã quen biết ông ấy từ lâu rồi, và sau đó mối quan hệ của chúng tôi ngày càng phát triển khi chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau hơn.”
Uecker sinh ra và lớn lên ở Milwaukee, gia nhập quân đội Hoa Kỳ năm 1954. Ông chơi bóng chày khi còn ở Fort Leonard Wood và Fort Belvoir. Uecker gia nhập tổ chức Milwaukee Braves năm 1956 và thi đấu ở các giải nhỏ cho đến khi được gọi lên đội lớn vào năm 1962. Sự nghiệp của ông kết thúc năm năm sau đó.
Trước khi làm việc cho Brewers, Uecker từng là BLV ở Atlanta. Ông đã bình luận các trận đấu trong 54 mùa giải trước khi qua đời. Ông cũng từng là BLV cho ABC và NBC trong các trận World Series và League Championship. Ông đã bình luận trận thua của Brewers trước Cardinals ở World Series 1982 cho một đài địa phương ở Milwaukee.
Theo Fox News