Chris Spatola, chuyên gia bóng rổ đại học của ESPN và từng là cựu cầu thủ West Point kiêm cựu chiến binh Lục quân, đã đột ngột qua đời vào thứ Hai tuần này. Ông hưởng thọ 47 tuổi. Mạng lưới truyền hình thể thao đã đưa ra thông báo này vào thứ Ba, khiến nhiều người tiếc thương cho sự ra đi của ông.
Spalota được biết đến với góc nhìn độc đáo về bóng rổ đại học, được định hình từ kinh nghiệm của mình với tư cách là một vận động viên sinh viên, cựu chiến binh Lục quân, huấn luyện viên và nhà bình luận. Anh ấy đã làm việc cho ESPN từ năm 2015.
Được biết, Spatola là con rể của huấn luyện viên huyền thoại Mike Krzyzewski. Ông là người ghi điểm thứ 10 trong lịch sử Army, đóng góp 1.543 điểm trong 111 trận đấu. Sau sự nghiệp lẫy lừng tại West Point, Spatola đã phục vụ quân ngũ từ năm 2002 đến 2007, bao gồm một lượt triển khai trong Chiến dịch Tự do Iraq.
Sau khi xuất ngũ, Spatola trở lại với bóng rổ với vai trò trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng rổ Duke từ năm 2007 đến 2012. Đội Blue Devils đã giành chức vô địch quốc gia năm 2010. Spatola và vợ, Jamie Krzyzewski Spatola, có ba người con.
Theo tin từ ESPN ngày 23/09/2026, Spatola được đồng nghiệp Jay Bilas mô tả là một con người tuyệt vời, luôn đặt trận đấu, cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ lên hàng đầu. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với cộng đồng bóng rổ và giới truyền thông thể thao.



