Chú chó lạp xưởng mất tích hơn 500 ngày được giải cứu kỳ diệu ở Australia
Câu chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật! Một chú chó lạp xưởng nhỏ bé tên Valerie đã mất tích suốt 529 ngày trên Đảo Kangaroo (Australia), nơi có rất nhiều động vật hoang dã. May mắn thay, em chó đã được tìm thấy và đoàn tụ với gia đình.
Tổ chức Cứu hộ Động vật hoang dã Kangala thông báo Valerie đã được giải cứu an toàn. Được biết, Valerie bị lạc vào cuối năm 2023 khi chủ nhân của em, Josh và Georgia, đang đi nghỉ ở Nam Australia.
“Sau nhiều tuần nỗ lực không mệt mỏi của các tình nguyện viên Kangala Wildlife Rescue và các tổ chức đối tác, Valerie đã được giải cứu an toàn và khỏe mạnh,” tổ chức này cho biết trên Facebook.
Theo Kangala Wildlife Rescue, Valerie đã trốn khỏi chuồng để đuổi theo chủ ra bãi biển, nhưng không may bị lạc vào bụi rậm. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy và đành phải rời đảo mà không có thú cưng của mình.
Hơn 12 tháng sau, có thông tin về một chú chó lạp xưởng đeo vòng cổ màu hồng (giống với chiếc vòng cổ của Valerie lúc mất tích). Các video và lời kể cho thấy Valerie vẫn còn sống khỏe mạnh trên đảo, mở ra một chiến dịch giải cứu.
Kangala Wildlife Rescue đã cử các tình nguyện viên đến đảo để tìm Valerie. Họ sử dụng camera và nhiều phương pháp khác nhau để dụ Valerie, nhưng em chó tỏ ra “bất khả chiến bại”.
Đảo Kangaroo là hòn đảo lớn thứ ba của Australia, nổi tiếng với cảnh quan ven biển và động vật hoang dã bản địa.
Giám đốc Kangala Wildlife Rescue, Jared và Lisa Karran, cho biết chiếc áo sơ mi rách của Georgia (chủ của Valerie) đóng vai trò quan trọng trong việc dụ em chó. Họ đã đặt những mảnh áo rách tại các địa điểm đặt bẫy để tạo ra mùi hương quen thuộc cho Valerie.
“Cô ấy lục lọi xung quanh, tìm thấy những mẩu thức ăn vương vãi. Sau đó, cô ấy đi thẳng đến góc sau, nơi chúng tôi muốn cô ấy đến,” Jared Karran kể lại.
Thật là một câu chuyện cảm động về sự kiên trì và tình yêu thương động vật! Hy vọng Valerie sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình.
Nguồn: KHOU 11 News