Một gia đình tị nạn từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã trải qua những ngày tháng khó khăn ở Kenya sau khi chuyến bay định cư của họ đến Mỹ bị hủy bỏ vào phút chót. Họ chỉ là ba trong số khoảng 120.000 người tị nạn đang chờ đợi trong vô vọng do chính sách tạm dừng chương trình tị nạn của chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Quyết định này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với các chính sách trước đây. Trong khi đó, chính quyền Tổng Thống Trump lại ưu tiên tiếp nhận người da trắng gốc Nam Phi (Afrikaner) với lý do họ bị “phân biệt chủng tộc”. Một nhóm 59 người Afrikaner đã được đón tiếp long trọng tại Washington DC, làm dấy lên sự bất bình trong cộng đồng tị nạn.
Pacito, người tị nạn từ DRC, bày tỏ sự bức xúc: “Thật không công bằng. Hàng ngàn người tị nạn đã trải qua quá trình kiểm tra gắt gao, chờ đợi trong nhiều năm, nhưng những người Afrikaner này lại được xử lý chỉ trong ba tháng”.
Tổng Thống Trump biện minh cho quyết định của mình bằng cách nói rằng người Afrikaner phải đối mặt với “một cuộc diệt chủng” – một thông điệp được lặp lại bởi Elon Musk, một đồng minh thân cận của ông. Tuy nhiên, những tuyên bố này đã bị Nam Phi bác bỏ.
Timothy Young từ tổ chức phi lợi nhuận Global Refuge cho rằng mọi trường hợp bảo vệ nên dựa trên bằng chứng đáng tin cậy về sự ngược đãi, và vấn đề trung tâm ở đây là về sự công bằng và đối xử bình đẳng theo luật pháp.
Trong khi đó, nhiều người tị nạn khác như gia đình Hammad từ Gaza đang mất dần hy vọng được định cư ở Mỹ. Amjad Hammad đặt câu hỏi: “Nếu người dân ở Nam Phi phải đối mặt với một cuộc diệt chủng, thì người Palestine phải đối mặt với điều gì?”
Những thay đổi chính sách của Mỹ khiến Pacito và gia đình rơi vào cảnh vô gia cư ở Nairobi, sống lay lắt qua ngày. Theo BBC News.