Chính quyền Trump đã mở một cuộc điều tra về Sở Giáo dục New York (NYDOE) liên quan đến việc cấm các biểu tượng và linh vật thể thao lấy cảm hứng từ người Mỹ bản địa tại một trường trung học ở Long Island.
Theo đó, NYDOE yêu cầu tất cả các trường công lập phải loại bỏ các linh vật liên quan đến người Mỹ bản địa, nếu không sẽ bị cắt giảm nguồn tài trợ từ tiểu bang. Bốn khu học chánh ở Long Island, bao gồm cả Massapequa, đã đệ đơn kiện để phản đối yêu cầu này, nhưng một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện.
Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Linda McMahon tuyên bố rằng Bộ sẽ không đứng yên nhìn bang New York cố gắng viết lại lịch sử và tước đi quyền ăn mừng di sản của Massapequa. Bà cũng cho biết thêm rằng có nhiều linh vật khác liên quan đến các nhóm dân tộc hoặc bản địa khác, nhưng New York lại đặc biệt nhắm vào di sản của người Mỹ bản địa.
Hiệp hội Người bảo vệ Bản địa Hoa Kỳ (NAGA) đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Quyền Dân sự (OCR) của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, cáo buộc rằng Hội đồng Regents New York vi phạm luật dân quyền liên bang khi buộc Khu học chánh Massapequa phải loại bỏ linh vật Chiefs vì liên quan đến văn hóa của người Mỹ bản địa.
Frank Blackcloud, phó chủ tịch của NAGA, nhấn mạnh rằng việc bảo tồn các chủ đề và hình ảnh của người bản địa trong các trường công lập ở New York không chỉ là vấn đề phẩm giá văn hóa mà còn là quyền dân sự cơ bản cho tất cả học sinh.
Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Massapequa bày tỏ sự biết ơn đối với chính quyền Trump và NAGA vì đã ủng hộ nỗ lực bảo tồn tên gọi Chiefs và tôn vinh lịch sử cộng đồng. Theo ông, việc xóa bỏ hình ảnh người Mỹ bản địa không thúc đẩy việc học tập mà chỉ làm phân tán khỏi nhiệm vụ cốt lõi là cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao dựa trên sự tôn trọng, lịch sử và các giá trị cộng đồng.
Cựu Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng ủng hộ quyền của trường trong việc duy trì tên gọi này. Ông cho rằng việc buộc họ thay đổi tên sau bao nhiêu năm là điều lố bịch và thực tế là một sự xúc phạm đối với cộng đồng người da đỏ.
Nguồn: Fox News