Một chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân chủ, từng làm việc trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, đã bày tỏ quan ngại về phát ngôn của Thượng nghị sĩ Jon Ossoff nhằm vào Tổng thống Donald Trump. Vị chiến lược gia này cho rằng những lời lẽ của ông Ossoff là “không cần thiết và thừa thãi”, dù ông thừa nhận những chỉ trích trước đó của Ossoff đối với Tổng thống Donald Trump là “sắc sảo”.
Trong một bài phát biểu gần đây, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff, D-Ga., đã công kích Tổng thống Donald Trump, đề cập đến cuộc chiến ở Iran và việc điều động tàu USS Abraham Lincoln ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông đã chuyển hướng sang chỉ trích trợ lý điều hành của Tổng thống Donald Trump, Natalie Harp, trong một đoạn phát biểu gây xôn xao dư luận.
David Axelrod, cựu cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Obama, đã lên tiếng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), nhận xét rằng hai từ trong bài phát biểu của Ossoff là “với Natalie” có vẻ “thừa thãi và không cần thiết”. Ông cho rằng việc này đã làm phân tán sự chú ý khỏi thông điệp chính của bài phát biểu.
Phía đối thủ của Ossoff, Dân biểu Mike Collins, R-Ga., cũng đồng tình, gọi hành động của Ossoff là “ghê tởm” khi nhắm vào một nữ nhân viên trẻ để “kiếm điểm chính trị rẻ tiền”.
Tuy nhiên, một số nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội của Đảng Dân chủ lại không đồng ý, cho rằng Ossoff đã có một động thái “thiên tài” và thế giới chính trị đã thay đổi, không còn tuân theo “luật lệ lỗi thời” của quá khứ.
Bản thân Thượng nghị sĩ Ossoff dường như đang tận hưởng phản ứng từ Phủ Tổng thống, nơi Tổng thống Donald Trump đã gọi ông là “bản sao lỗi của Pee-wee Herman”. Ossoff cho rằng “không ai quan tâm đến cảm xúc của họ” và các nhân viên Phủ Tổng thống là “người trưởng thành, công chức được trả lương bởi thuế của người dân”.
Bài viết được trích dẫn theo tin từ Fox News Digital.



