Chicago tưng bừng chào đón “Đức Giáo Hoàng”

Tin tức gây chú ý từ Tòa Thánh Vatican vừa qua là việc Hồng y Robert Francis Prevost, người gốc Chicago, đã được bầu làm Giáo hoàng mới, lấy tông hiệu Leo XIV. Đây là một sự kiện bất ngờ, đặc biệt với quê hương của ông.

Ngay sau khi tin tức được công bố, ngôi nhà thời thơ ấu của Giáo hoàng Leo XIV ở Dolton, Illinois, đã trở thành điểm hành hương tự phát cho nhiều người. Ngôi nhà gạch ba phòng ngủ, hai phòng tắm này thu hút những người muốn đến gần hơn với “người rất gần gũi với Chúa”, như lời chia sẻ của một cặp vợ chồng từ Indiana đến thăm.

Người dân địa phương cũng bày tỏ niềm tự hào. Một cư dân Dolton cho biết chủ nhà hiện tại còn cho phép bà vào xem bên trong và bà đã gợi ý họ nên đặt tên con trai sắp sinh là Leo.

Gia đình Giáo hoàng cũng không khỏi ngỡ ngàng. Anh trai của ông, Louis Prevost, chia sẻ rằng ông “gần như không nói nên lời” và gia đình luôn biết em trai mình đặc biệt, thậm chí từng trêu chọc ông về việc làm giáo hoàng từ khi mới 6 tuổi. Một người anh khác, John Prevost, còn hài hước khuyên em trai xem phim “Conclave” để biết cách ứng xử.

Tuy nhiên, câu chuyện về quê nhà của Giáo hoàng cũng gợi lên những thách thức mà Giáo hội Công giáo đang đối mặt. Nhà thờ và trường học cũ nơi ông từng theo học giờ chỉ còn là những tòa nhà bỏ hoang, phản ánh sự suy giảm số lượng tín đồ và những ảnh hưởng từ các vụ bê bối lạm dụng tình dục.

Tại Chicago, quê hương của vị Giáo hoàng 69 tuổi, không khí ăn mừng rất sôi động. Tờ báo địa phương Chicago Sun-Times giật tít lớn “DA POPE” theo giọng điệu đặc trưng của thành phố. Thậm chí, chuỗi cửa hàng đồ ăn nổi tiếng Portillo’s còn ra mắt món bánh mì bò Ý mới mang tên “The Leo” với “bộ ba ớt thánh” để vinh danh ông.

Tại Nhà thờ Holy Name Cathedral, trụ sở Tổng giáo phận Chicago, buổi lễ sáng thứ Sáu có số lượng người tham dự đông hơn hẳn ngày thường. Giám mục Lawrence Sullivan đã bày tỏ lòng biết ơn vì “món quà là Giáo hoàng Leo XIV mới”.

Một nữ tu sĩ gốc Nam Chicago, cùng quê với Giáo hoàng, bày tỏ sự sốc và niềm vui khi biết tin. Bà tin rằng “Chúa đã chọn đúng người”.

Cộng đồng người gốc Latinh tại Chicago, đặc biệt là người Peru, cũng rất phấn khởi. Giáo hoàng Leo XIV có mẹ gốc Tây Ban Nha và đã dành hai thập kỷ ở Peru, thậm chí trở thành công dân nhập tịch của quốc gia Nam Mỹ này. Kinh nghiệm sống và làm việc tại đây giúp ông thấu hiểu sâu sắc văn hóa và những khó khăn của cộng đồng này.

Một người phụ nữ gốc Latinh ở Chicago chia sẻ với Telemundo rằng bà rất tự hào khi Giáo hoàng đến từ Chicago và đã cống hiến phần lớn cuộc đời phục vụ cộng đồng Latinh. Một người đàn ông Peru cho biết Giáo hoàng từng sống ở thành phố Chiclayo của ông khoảng 10 năm và gia đình ông có người từng được Giáo hoàng ban phép Thêm sức.

Từ Rome, Hồng y Blase Cupich, người đứng đầu Tổng giáo phận Chicago, nhận xét về Giáo hoàng mới với NBC News rằng ông là một người “rất thật”, “chân thực”, “quan tâm đến mọi người” và “không ngại đưa ra quyết định”.

Không chỉ Chicago, trường Đại học Villanova ở Pennsylvania, nơi Giáo hoàng tốt nghiệp ngành Toán năm 1977, cũng bày tỏ niềm vui. Hiệu trưởng trường đã gửi email chúc mừng và hài hước mời ông làm diễn giả cho lễ tốt nghiệp năm sau. Giáo hoàng đã trả lời rằng ông “có lẽ sẽ bận rộn”.

Theo tin từ NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú