Một bài viết từ Fox News ngày 18 tháng 8 năm 2026, của Mục sư Corey Brooks, người sáng lập Project H.O.O.D., đã lên tiếng về sự bất công trong việc phân bổ ngân sách tại Chicago. Bài viết chỉ ra rằng, trong khi thành phố chi hàng trăm triệu đô la cho người nhập cư và người xin tị nạn, thì các trường học công lập của thành phố lại đối mặt với thâm hụt ngân sách nghiêm trọng và tình trạng thiếu thốn nguồn lực.
Theo dữ liệu mới nhất của Chicago Public Schools (CPS), chỉ có 13.7% học sinh tại Trường Tiểu học Dulles đạt yêu cầu về Anh ngữ và 3.9% về Toán. Điều đáng nói là ngôi trường này chi tiêu ít hơn đáng kể cho mỗi học sinh so với ước tính trung bình của toàn học khu. Mức chi tiêu khoảng 16.200 đô la mỗi học sinh tại Dulles là một con số đáng báo động, đặc biệt khi so sánh với mức trung bình của CPS là từ 27.000 đến 32.000 đô la.
Mục sư Brooks đặt câu hỏi về sự vô cảm của chính quyền thành phố, vốn tự hào là có “nhiều nhân sự da đen nhất” và luôn nhấn mạnh việc chống lại sự thống trị của người da trắng, nhưng lại chấp nhận sự chênh lệch lớn trong chi tiêu giáo dục. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi nhiều người ủng hộ các phong trào xã hội như “Black Lives Matter” dường như im lặng trước tình cảnh của trẻ em bản địa.
Bài viết nhấn mạnh rằng, từ tháng 8 năm 2022 đến cuối năm 2024, Chicago đã chi khoảng 639.6 triệu đô la từ ngân sách thành phố và các khoản tài trợ để hỗ trợ người mới đến. “Mỗi đô la tiền công không bị ràng buộc chi cho một ưu tiên là một đô la không thể chi cho việc khác, bao gồm cả trường học của chúng ta,” ông Brooks viết. Ông khẳng định quan điểm cá nhân là luôn ủng hộ trẻ em, coi giáo dục là nền tảng cho cơ hội và việc ưu tiên các ưu tiên khác hơn là đầu tư vào tương lai của trẻ em là một thông điệp không thể chấp nhận được.
Theo nguồn tin từ Fox News, Mục sư Brooks kết luận rằng, cho đến khi các nhà lãnh đạo đưa ra những lựa chọn khó khăn để đặt trẻ em địa phương lên hàng đầu, thì viễn cảnh từ khu vực South Side sẽ luôn phản ánh một bức tranh ảm đạm: trường học gặp khó khăn, tương lai trẻ em bị trì hoãn và một thành phố liên tục chọn những thứ khác thay vì con em mình.



