Vào rạng sáng thứ Hai, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi một quán bar tại Bangkok, thủ đô của Thái Lan, cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và làm nhiều người khác bị thương. Vụ việc xảy ra tại quán Na Ladprao ở phía Bắc thành phố. Theo lời kể của những người sống sót, đám cháy bùng phát vào khoảng nửa đêm khi nhiều thực khách đang có mặt tại quán.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lửa lớn bốc ra từ mặt tiền tòa nhà, cùng với khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên bầu trời. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và khống chế được ngọn lửa trong khoảng 30 phút.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết tại hiện trường rằng 27 người đã tử vong và nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang trong quá trình điều tra. Một nhạc công biểu diễn tại quán cho biết anh đã nhìn thấy khói bốc lên từ một ổ cắm điện gần sân khấu ngay trước khi hệ thống điện bị ngắt. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên và khói đen lan nhanh khắp nơi.
Nhiều nạn nhân được tìm thấy trong các phòng vệ sinh ở phía sau quán bar. Đây không phải là lần đầu tiên các vụ hỏa hoạn chết người xảy ra tại các địa điểm giải trí về đêm ở Thái Lan. Năm 2022, một vụ cháy khác tại một quán pub ở miền Đông Thái Lan đã khiến 14 người thiệt mạng. Thông tin từ AP cho biết, các nhà điều tra đang xem xét nguyên nhân vụ cháy.
Theo báo cáo của AP, vụ việc này là một lời nhắc nhở bi thảm về nguy cơ cháy nổ tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là các quán bar và club nơi có mật độ người cao. Các nhà chức trách đang nỗ lực để ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.



