BERLIN — Một người cháu nội của một nhân vật chống Đức Quốc xã đã bị xử tử đã cố gắng giật một vòng hoa từ đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) tại một sự kiện ở Berlin kỷ niệm 82 năm vụ ám sát hụt Quốc xã độc tài Adolf Hitler.
Ông Tobias Korenke, cháu nội của Mục sư Tin lành Dietrich Bonhoeffer, đã cố gắng giật vòng hoa của nhóm nghị sĩ đảng AfD tại buổi lễ diễn ra tại địa điểm các thủ phạm vụ ám sát bị hành quyết, theo hãng tin dpa của Đức. Lực lượng an ninh đã can thiệp và vòng hoa bị hư hại trong lúc giằng co.
“Nhiều hậu duệ, trong đó có tôi, cảm thấy vô cùng tức giận khi thấy AfD đặt vòng hoa ở đây,” ông Korenke nói. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều này.”
Đảng AfD đã về nhì trong cuộc bầu cử quốc hội Đức năm ngoái và hiện là đảng đối lập lớn nhất. Đảng này hy vọng giành được chức thống đốc bang đầu tiên trong ba khu vực bỏ phiếu vào tháng Chín. Đảng kịch liệt bác bỏ các cáo buộc cực đoan.
Nhóm nghị sĩ AfD xác nhận đã cung cấp một vòng hoa cho buổi lễ tưởng niệm, nhưng không rõ liệu có thành viên nào của họ có mặt hay không, theo dpa. Dân biểu AfD Götz Frömming cho biết đảng này được mời tham dự các sự kiện chính thức như vậy với tư cách là một trong các đảng có đại diện trong nghị viện Đức.
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1944, Đại tá Claus von Stauffenberg đã cố gắng ám sát Hitler bằng một quả bom cặp tài liệu trong một cuộc họp tại tổng hành dinh của Quốc xã. Hitler may mắn thoát chết khi ai đó đã di chuyển chiếc cặp tài liệu sang một bên, làm giảm đáng kể sức công phá của vụ nổ. Âm mưu tan vỡ khi tin tức lan truyền rằng Hitler đã sống sót.
Von Stauffenberg và những người cùng âm mưu bị hành quyết trong vòng vài giờ. Bonhoeffer, người có liên quan đến âm mưu này, bị hành quyết vào năm 1945.
Buổi lễ tưởng niệm ngày hôm qua vẫn diễn ra như kế hoạch với bài phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục Karin Prien. Theo ABC News, một số người cho rằng đảng AfD đang cố gắng lợi dụng ký ức của những người chống Đức Quốc xã để phục vụ mục đích chính trị của mình.



