Cựu cầu thủ Chase Utley đã chính thức được vinh danh khi gia nhập Bức Tường Danh Vọng của đội bóng Philadelphia Phillies trong một buổi lễ đầy cảm xúc, dù bị gián đoạn bởi cơn mưa.
Buổi lễ vinh danh Chase Utley vào Bức Tường Danh Vọng của Philadelphia Phillies đã diễn ra trong một đêm mưa, điều mà nhiều người cho rằng mang một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Chính cơn mưa đã từng làm chậm trễ hai ngày chiến thắng của Phillies tại World Series năm 2008, một trong những đỉnh cao sự nghiệp của Utley.
Utley, nổi tiếng với sự kiệm lời, đã có một bài phát biểu dài 15 phút, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Anh chia sẻ: “Có rất nhiều điều tôi muốn nói. Tôi muốn đề cập đến những người đã tạo nên tác động trong sự nghiệp của tôi.”
Cựu đồng đội Pat Burrell đã có mặt để tôn vinh Utley, gọi anh là “cầu thủ bóng chày giỏi nhất mà tôi từng chơi cùng” và “người đồng đội có trách nhiệm nhất”. Utley cũng đã cảm ơn cha mẹ, vợ và các con, những người đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.
Trong bài phát biểu của mình, anh nhắc đến những nhân vật quan trọng trong lịch sử Phillies như Jimmy Rollins, Ed Wade, Mike Arbuckle, John Vukovich, Larry Bowa, Pat Gillick và Charlie Manuel. Utley cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Phillies, những người đã luôn sát cánh cùng anh.
“Trong suốt những năm tháng thi đấu, người hâm mộ Phillies luôn là một điểm tựa vững chắc,” Utley nói. “Philadelphia, các bạn đã cho tôi quá nhiều. Những kỷ niệm sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Việc tên của tôi được gắn liền với tổ chức và thành phố này là điều tôi sẽ trân trọng mãi mãi. Tôi sẽ luôn tự hào là một cầu thủ Philadelphia Phillies.”
Thông tin được đăng tải bởi NBC Philadelphia, một nguồn tin uy tín về thể thao.



