Chánh án Tòa Tối cao Hoa Kỳ Clarence Thomas gần đây đã chia sẻ một câu chuyện hài hước về cuộc trò chuyện với Chánh án Samuel Alito, lý giải vì sao hai người không trở thành bạn bè trong thời gian học tại Trường Luật Yale. Theo lời Chánh án Alito, lý do là vì Ngài Thomas hồi đó trông “đáng sợ”.
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Thượng nghị sĩ Ted Cruz, R-Texas, trên podcast “Verdict with Ted Cruz”, Ngài Thomas đã thảo luận về các vấn đề chủng tộc, chính trị và nhiều chủ đề khác. Khi được hỏi về mối quan hệ với các đồng nghiệp tại Tòa Tối cao, Ngài Thomas đã đề cập đến việc Chánh án Alito học sau mình một năm tại Yale.
“Ông ấy là một người hài hước. Rất thông minh. Luôn có vẻ mọt sách,” Ngài Thomas nói về Chánh án Alito. Sau đó, Ngài Thomas nhớ lại đã hỏi Chánh án Alito: “Sam, sao chúng ta học hai năm ở đó mà không làm bạn với nhau?”
“Chánh án Thomas, trông ông thật đáng sợ,” Ngài Thomas cho biết đó là câu trả lời của Chánh án Alito. Ngài Thomas giải thích thêm rằng, trong suốt thời gian học luật, ông thường mặc quần yếm và đi giày bốt. “Tôi rất mừng là hồi đó không có điện thoại để chụp ảnh,” ông nói thêm.
Thượng nghị sĩ Cruz nhận xét rằng Ngài Thomas từng là một “nhà cấp tiến cánh tả” thời còn đi học trước khi chuyển sang tư tưởng bảo thủ. Ông Cruz ca ngợi Ngài Thomas là người đã vượt qua nhiều nghịch cảnh để đạt đến đỉnh cao của ngành luật tại Hoa Kỳ.
Bài viết được thực hiện theo nguồn tin từ Fox News.



