Chánh án Tòa Bạch Ốc Clarence Thomas chia sẻ trong một cuộc trao đổi với Peter Robinson thuộc Viện Hoover rằng, ông đã bị giới phê bình đặt câu hỏi về quan điểm chủng tộc và chính trị của mình chỉ vì ông là người da đen.
“Ý tôi là, thật ngu ngốc làm sao? Nhìn tôi đây này,” Thomas nói, đồng thời nắm lấy cánh tay mình. “Quý vị biết đấy, rồi họ nói những điều như, ‘Ồ, da đen là một trạng thái tinh thần.'”
Ông Thomas đưa ra những nhận xét này trong một cuộc trò chuyện với Peter Robinson của Viện Hoover, trong đó có thảo luận về vai trò của người Mỹ gốc Phi trong chính trường. Chánh án bảo thủ này hồi tưởng lại cách nhà kinh tế học Thomas Sowell, một người bảo thủ da đen, đã giúp thay đổi suy nghĩ của ông về chủng tộc và chính trị, đồng thời mang lại cho ông sự tự tin để thách thức những kỳ vọng phổ biến về quan điểm chính trị của người Mỹ gốc Phi.
“Quý vị có những quan điểm này, quý vị có những bản năng này, nhưng quý vị lại nhận được thông tin từ giới truyền thông, từ các chính trị gia, những người có tiếng nói, những người có giọng nói lớn nhất, nói với quý vị rằng quý vị sai, rằng quý vị là kẻ xấu, rằng có điều gì đó khủng khiếp về quý vị,” ông Thomas nói.
Trong thời gian học tại Trường Luật Yale, ông Thomas cho biết ông đã chống lại áp lực về việc đưa đón học sinh bằng xe buýt, đặt câu hỏi tại sao các gia đình da đen lại muốn con cái họ được gửi đi khắp thị trấn đến những trường học và khu phố không quen thuộc.
“Tôi nhớ đã nói những điều đó ở Yale và mọi người – về cơ bản là, ồ, quý vị không nên tin điều đó vì quý vị là người da đen,” ông Thomas nói.
Ông Thomas cho rằng thường có sự mâu thuẫn giữa các lập trường được các nhà lãnh đạo chính trị da đen ủng hộ và quan điểm của những người Mỹ gốc Phi bình thường, và chỉ ra các cuộc tranh luận về việc đưa đón học sinh bằng xe buýt và các ưu đãi về chủng tộc.
“Nếu quý vị hỏi các nhà lãnh đạo, họ nghĩ một đằng. Nếu quý vị hỏi người dân, họ nghĩ một nẻo,” ông Thomas nói.
Chính công trình của Sowell, ông Thomas nói, đã giúp ông hiểu rõ hơn về những quan điểm mà ông đã bắt đầu hình thành.
Một người bạn đã giới thiệu cho ông Thomas cuốn “Race and Economics” của Sowell, mà ông Thomas nói rằng đã giúp ông thoát khỏi sự cô lập mà ông cảm thấy về quan điểm của mình.
“Đó thực sự giống như một ngụm nước,” ông Thomas nói. “Đây là người đã suy nghĩ thấu đáo và điều đó có lý. Những gì bản năng của quý vị đã được chứng minh một cách logic và phân tích. Quý vị không còn đơn độc nữa.” Sau đó, ông tìm cách kết bạn với Sowell.
Nhưng ông Thomas đã không phải lúc nào cũng chấp nhận ý tưởng của Sowell.
Khi còn là sinh viên Yale vào năm 1972, ông Thomas cho biết ông đã “theo phản xạ” bác bỏ cuốn “Black Education: Myths and Tragedies” của Sowell, tin rằng “không có người đàn ông da đen nào” nên suy nghĩ như vậy.
Ông Thomas nói rằng tấm gương của Sowell đã giúp ông có thêm sự tự tin để bày tỏ niềm tin của riêng mình ngay cả khi điều đó mang lại sự chỉ trích.
“Nếu họ có thể chứng minh quý vị sai, thì tốt thôi,” ông Thomas nói. “Nhưng nếu họ gọi tên quý vị hoặc nói quý vị không phải là người da đen, ý tôi là, thật ngu ngốc làm sao? Nhìn tôi đây này.”
Ông ấy liên kết những cuộc tấn công đó với những gì ông ấy mô tả là một áp lực lớn hơn đối với người Mỹ gốc Phi phải tuân thủ một số quan điểm nhất định.
“Có cái quan điểm công khai bao trùm rằng quý vị không nên suy nghĩ theo cách này, do đó quý vị không phải là người da đen, do đó quý vị bị vô hiệu hóa,” ông Thomas nói. “Không có gì quý vị nói ra có ý nghĩa.”
Nhưng đối với ông Thomas, bài học lớn nhất ông rút ra từ Sowell là phải suy nghĩ cho bản thân.
“Ông ấy luôn nói những gì ông ấy nghĩ, nhưng ông ấy không bao giờ bảo quý vị nói những gì ông ấy muốn quý vị nghĩ,” ông Thomas nói về Sowell. “Điều đó là của quý vị.”
“Có vẻ như có một áp lực quá lớn khiến chúng tôi phải đồng ý với những quan niệm phổ biến mà tôi coi là gần như ảo tưởng theo một nghĩa nào đó,” ông Thomas nói. Bài viết được cung cấp bởi Elaine Mallon, một cây bút của Fox News Digital và Fox Business, phụ trách mảng chính trị quốc gia.



