Chẩn đoán ung thư của ông Biden làm dấy lên câu hỏi về sức khỏe và quyết định rút khỏi cuộc đua 2024

Tin tức về việc ông Joe Biden, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn nặng và đã di căn vào xương, một lần nữa làm bùng lên các cuộc thảo luận tại Mỹ.

Thông báo từ văn phòng riêng của ông Biden vào Chủ Nhật vừa qua cho biết ông được chẩn đoán mắc một dạng ung thư “hung hăng” đã lan đến xương. Việc này được phát hiện sau khi các triệu chứng tiết niệu dẫn đến việc phát hiện một khối u ở tuyến tiền liệt của ông.

Chẩn đoán mới này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời, đặc biệt là liệu ông Biden, 82 tuổi, có được xét nghiệm chỉ số PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) trong suốt thời gian làm Tổng Thống hay khi vận động tranh cử hay không, và liệu các kết quả đó có cho thấy nguy cơ ung thư tăng cao vào thời điểm đó hay không.

Chẩn đoán của ông Biden đến vào thời điểm nhạy cảm, khi việc ông quyết định không tái tranh cử năm ngoái đang được xem xét kỹ lưỡng, và liệu điều đó có ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng hay không. Ông Biden cuối cùng đã rút lui sau một cuộc tranh luận với Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump, điều đã làm lộ rõ những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông, khiến người kế nhiệm trong liên danh Dân chủ – Phó Tổng Thống Kamala Harris – có ít thời gian để vận động tranh cử.

Một cuốn sách dự kiến xuất bản trong tuần này, “Original Sin” của Jake Tapper và Alex Thompson, chi tiết hóa nỗ lực của các phụ tá ông Biden nhằm che giấu ảnh hưởng của tuổi tác khỏi công chúng và báo chí. Chẩn đoán ung thư chỉ càng làm gia tăng sự chú ý và câu hỏi liệu ông Biden và đội ngũ của mình có trung thực về sức khỏe với công chúng hay không, theo bình luận của David Axelrod, cựu cố vấn cấp cao của Tổng Thống Obama.

Khi được hỏi về chẩn đoán của ông Biden tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục hôm thứ Hai, Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump nói đó là “một tình huống rất, rất đáng buồn” và ông “cảm thấy tồi tệ về điều đó”. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi tại sao ung thư không được phát hiện sớm hơn và tại sao công chúng không được thông báo sớm hơn, liên kết tình huống này với những nghi vấn mà ông từ lâu đã đặt ra về năng lực tinh thần của ông Biden khi còn làm Tổng Thống.

Theo các chuyên gia y tế, xét nghiệm PSA thường không được khuyến cáo cho nam giới trên 70 tuổi do nguy cơ dương tính giả hoặc việc điều trị có thể gây hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên, các buổi kiểm tra sức khỏe hàng năm cho các Tổng Thống đương nhiệm, đặc biệt ở độ tuổi của ông Biden, thường toàn diện hơn nhiều. Việc không xét nghiệm PSA có thể đã bỏ sót sự tiến triển của bệnh.

Nhiều chuyên gia đồng ý rằng chẩn đoán của ông Biden không phải là cực kỳ bất thường đối với nam giới lớn tuổi, và việc ông cùng bác sĩ quyết định không tiếp tục sàng lọc PSA ở độ tuổi của ông vẫn nằm trong phạm vi thực hành y tế tốt nhất. Tuy nhiên, bản chất hung hăng và sự di căn của căn bệnh là điều đáng chú ý.

Theo thông tin từ Los Angeles Times (đăng trên Seattle Times), một số chuyên gia cho rằng có thể ung thư tuyến tiền liệt ác tính phát triển nhanh và di căn chỉ trong vài tháng kể từ lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng của ông Biden tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, một số khác lại suy đoán ông có thể đã mắc bệnh lâu hơn, thậm chí từ đầu nhiệm kỳ năm 2021, dù thể ác tính như hiện tại khó có thể tồn tại lâu đến thế mà không phát hiện.

Ông JD Vance, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, cũng bày tỏ sự cảm thông nhưng nhấn mạnh rằng chẩn đoán mới càng làm dấy lên những lo ngại về tình trạng của ông Biden khi còn làm Tổng Thống. “Chúng ta thực sự cần thành thật về việc liệu cựu Tổng Thống có đủ khả năng đảm nhận công việc hay không,” ông Vance nói.

Vấn đề minh bạch sức khỏe cũng từng được đặt ra với đội ngũ y tế của Tổng Thống Trump, đặc biệt là khi ông mắc COVID-19 trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, các bác sĩ và phụ tá hiện tại của Tổng Thống Trump vẫn thường mô tả sức khỏe của ông là “hoàn hảo”.

Trên mạng xã hội, ông Biden chia sẻ cùng phu nhân: “Ung thư chạm đến tất cả chúng ta. Giống như rất nhiều người, Jill và tôi đã biết rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những nơi đổ vỡ. Cảm ơn vì đã nâng đỡ chúng tôi.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú