Chad Gilbert, tay guitar và là thành viên sáng lập ban nhạc pop punk New Found Glory, đã qua đời hôm Chủ Nhật, hưởng dương 45 tuổi. Thông tin này được ban nhạc và vợ của ông, Lisa Cimorelli, xác nhận trên mạng xã hội.
“Anh ấy đã rời thế giới này trong vòng tay bạn bè và gia đình, trút hơi thở cuối cùng bên cạnh vợ và mẹ, đúng như mong nguyện,” ban nhạc và bà Cimorelli chia sẻ. Họ bày tỏ sự đau buồn và bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Gilbert, đồng thời biết ơn vì ông đã ra đi một cách thanh thản.
Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ. Tuy nhiên, nhạc sĩ này trước đó đã công khai về việc chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hồi tháng 4, ông cho biết mình đang điều trị ung thư tuyến thượng thận từ năm 2021 và được chẩn đoán mắc ung thư vỏ thượng thận giai đoạn cuối.
New Found Glory, được thành lập tại Florida vào năm 1997, là chủ nhân của nhiều bản hit như “My Friends Over You,” “Vicious Love,” “Stay Awhile” và “Ready and Willing.” Album gần đây nhất của nhóm, “Listen Up!,” ra mắt hồi tháng 2.
“Lối chơi guitar, kỹ năng sáng tác, sự hài hước và động lực không ngừng nghỉ của Chad đã góp phần định hình New Found Glory trong gần ba thập kỷ,” ban nhạc viết trong thông báo. “Qua hơn một tá album, những chuyến lưu diễn không ngừng nghỉ khắp thế giới, và vô số giải thưởng, Chad đã thúc đẩy tất cả chúng tôi phát triển với tư cách là những nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và con người.”
Sau khi tin tức về sự ra đi của Gilbert được công bố, nhiều lời chia buồn đã được gửi đến từ người hâm mộ và các nghệ sĩ đồng nghiệp, bao gồm Benjamin Madden và Joel Madden của ban nhạc Good Charlotte, cũng như nhạc sĩ-nhà sản xuất Matthew Koma.
Theo thông tin từ NBC News, Chad Gilbert là một nhạc sĩ huyền thoại, nhưng thành tựu lớn nhất đối với ông là vai trò người chồng và người cha.



