Cha của một cậu bé 10 tuổi đã được cứu thoát khỏi những con sóng dữ dội ngoài khơi bờ biển California trong một cảnh tượng kịch tính được ghi lại bằng video, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nam nhân viên cứu hộ tuổi teen đã cứu con trai mình.
“Cháu đã lao mình xuống làn nước đó bất chấp điều kiện nguy hiểm chết người. Sóng cao 3 mét, có dòng chảy xiết và xoáy nước”, ông Sumit Rai chia sẻ với The Associated Press hôm thứ Tư. “Việc lao xuống đó là không an toàn. Vì vậy, cháu đã mạo hiểm sự an toàn của chính mình.”
Con trai của ông Rai, bé Nathaniel, đang đứng ở vùng nước nông thì bị mất thăng bằng và bị sóng cuốn ra biển vào thứ Bảy, tại Bãi biển Seabright, Santa Cruz, cách San Francisco khoảng 100 km về phía nam. Ông Rai, đang ở quê nhà Dallas, cho biết ông nghe tin về vụ việc khi nói chuyện với các con qua điện thoại vào tối hôm đó.
“Con trai tôi nói với tôi rằng cháu đã chết đuối và cháu đã bất tỉnh”, ông kể. “Cháu rất trầm lắng, vẫn còn sốc.”
Đến sáng hôm sau, ông Rai đã xem được đoạn video về vụ giải cứu, vốn đã thu hút sự chú ý của Tổng Thống Donald Trump.
Ryder Williams, 16 tuổi, nhân viên cứu hộ đã cứu Nathaniel, cho biết anh nhìn thấy cậu bé mất thăng bằng ở vùng nước chỉ sâu đến mắt cá chân. Anh đã gọi bộ đàm rồi vội vã lao về phía Nathaniel.
“Sau con sóng đầu tiên, tôi không thể kéo cháu ra được vì cháu lả đi và sóng đánh quá mạnh”, anh nói trong một tuyên bố.
Sở Công viên Tiểu bang California, đơn vị tuyển dụng các nhân viên cứu hộ tại bãi biển đó, cho biết cậu bé đã bị cuốn trôi khoảng 13,7 mét ra biển trước khi nhân viên cứu hộ tiếp cận được.
Trong video, có thể thấy Williams đã lao xuống một con sóng đang tới trong khi vẫn giữ chặt cậu bé.
Một nhân viên cứu hộ khác đã nhảy vào hỗ trợ, cùng với một vài người dân có mặt. Tuy nhiên, Williams đã cảnh báo họ quay trở lại bờ.
“Tôi biết ơn vì đã có cơ hội đưa đứa trẻ trở về an toàn với gia đình”, anh nói. “Đây là công việc của tôi và tôi yêu những gì mình làm. Tôi biết ơn các đồng nghiệp của tôi, những người thực hiện các vụ giải cứu tương tự mỗi ngày.”
Theo thông tin từ Sở Công viên Tiểu bang California, cậu bé không bị thương nặng và sau khi được kiểm tra y tế đã được trao trả cho gia đình.
Ông Rai cho biết con trai mình có cát trong phổi và đã ho ra sau khi lên bờ. Hiện tại, con trai ông, dự kiến sẽ trở về từ California trong vài ngày tới, đang đối mặt với những ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc.
“Cháu vẫn còn suy nghĩ nhiều về nó. Nó cứ lởn vởn trong đầu cháu”, ông nói. “Nó làm cháu bị ám ảnh khi ngủ. Rõ ràng là rất đau thương.”
Ông Rai đã liên lạc với Williams và hy vọng sẽ có cơ hội trực tiếp cảm ơn anh.
“Những gì cháu đã làm, tôi không bao giờ có thể trả ơn”, ông nói. “Tôi biết ơn mãi mãi.”



