Một bi kịch đã xảy ra khi một người cha và con trai 22 tuổi của ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay nhỏ tại Illinois. Chiếc máy bay được cho là đã bay vào một cơn bão đang phát triển khi trên đường trở về từ một trận đấu bóng chày của đội St. Louis Cardinals.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiếc phi cơ tư nhân, có thể là một chiếc Beechcraft Baron 55, đã cất cánh từ Sân bay Khu vực St. Louis vào tối thứ Năm và đang trên đường đến Sân bay Siloam Springs Municipal ở Arkansas. Tuy nhiên, máy bay gặp nạn gần Waterloo, Illinois. Các nhà điều tra tin rằng phi cơ đã cố gắng đổi hướng để tránh thời tiết xấu nhưng sau đó bị xoay vòng và lao xuống đất.
Đội cứu hộ đã được triển khai vào sáng sớm thứ Sáu sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn. Việc tìm kiếm ban đầu gặp nhiều khó khăn do mây thấp, mưa và tầm nhìn hạn chế. Cuối cùng, máy bay gặp nạn đã được tìm thấy tại một khu vực cây cối rậm rạp gần Columbia Quarry.
Nạn nhân được xác định là Jimmy Don Lewis, 48 tuổi, và con trai ông, Brayden Ty Lewis. Theo lời người thân, hai cha con đã cùng nhau học lấy bằng phi công và rất thân thiết. Người cha được mô tả là một phi công dày dạn kinh nghiệm và rất cẩn trọng. Tuy nhiên, một trục trặc được cho là đã xảy ra với hệ thống theo dõi thời tiết trên máy bay, khiến các chỉ số bị sai lệch khoảng 30 phút, có thể đã góp phần dẫn đến tai nạn thương tâm này.
Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn. Theo tin từ Fox News.



