Một năm sau trận lũ lụt kinh hoàng tại Trại Mystic khiến 28 người thiệt mạng, ba người cha đã chia sẻ về đức tin sâu sắc của các con gái đã khuất, nguồn động viên tinh thần cho gia đình họ.
Phát biểu trên chương trình “Saturday in America”, ông Ryan DeWitt, Wade Lytal và Cole Naylor đã kể lại cách đức tin mạnh mẽ của các con gái đã giúp họ vượt qua bi kịch.
Ông DeWitt và Lytal cho biết họ đã tìm thấy những cuốn nhật ký của các con gái, ghi đầy những câu Kinh Thánh, lời cầu nguyện và tin nhắn gửi lên Chúa, mang lại sự an ủi trong lúc tang tóc.
Ryan DeWitt chia sẻ về con gái Molly, 9 tuổi, rằng: “Chúng tôi biết con bé có đức tin sâu sắc, nhưng con bé không khoe khoang về điều đó. Con bé chỉ cảm nhận nó, cảm nhận rất sâu sắc.” Ông nói thêm: “Con bé có một trái tim nhân hậu, và chúng tôi đã dạy con bé nhiều điều, nhưng chắc chắn có một sức mạnh khác đang tác động, đó là đức tin của con bé, và điều đó thật an ủi.”
Wade Lytal nhớ lại khoảnh khắc ông mở ngăn kéo trong phòng của con gái Kellyanne, 8 tuổi, vài tuần sau thảm kịch và tìm thấy một ghi chép trong nhật ký: “Chúa Giêsu con yêu Ngài. Cảm ơn Ngài vì đã chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng con.”
Ông Lytal nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đó là trách nhiệm quan trọng nhất mà chúng ta có với tư cách là cha mẹ, đó là đảm bảo rằng con cái chúng ta được nuôi dạy để yêu mến Chúa.” Ông cho biết việc tìm thấy cuốn nhật ký của con gái là một món quà trong thời điểm đen tối.
Cole Naylor, cha của Wynne, 8 tuổi, cho biết việc dựa vào lời cầu nguyện hàng ngày đã giúp gia đình ông vượt qua nỗi mất mát. Ông kiên định tin vào lời hứa về một ngày đoàn tụ.
Ông Naylor khẳng định: “Các con gái của chúng ta còn sống rất nhiều. Chúng còn sống hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Chúng sống trên thiên đàng, chúng ta không thể thấy chúng, không thể chạm vào chúng, không thể hôn chúng nữa, nhưng chúng ở bên chúng ta, và chúng ta sẽ gặp lại chúng.”
Bài viết này trích dẫn thông tin từ Fox News.


