Sau 19 tháng bị giam cầm ở Gaza, Edan Alexander, một binh sĩ người Mỹ gốc Israel, đã trở về nhà. Cha mẹ anh, Yael và Adi Alexander, không giấu được niềm vui sướng khi con trai được tự do và dần thích nghi với cuộc sống sau những tháng ngày kinh hoàng.
Theo lời kể của Yael, sau hai ngày được thả, Edan gần như không ăn được gì. Thế rồi, khi mẹ đặt trước mặt cậu một chiếc burger và khoai tây chiên, Edan đã ăn ngấu nghiến.
Hamas tuyên bố việc thả Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống ở Gaza, là một cử chỉ nhượng bộ đối với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trước chuyến công du Trung Đông của ông, với hy vọng thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel đã đáp trả bằng một cuộc tấn công mới, làm dấy lên lo ngại cho số phận của những con tin còn lại.
Adi Alexander bày tỏ sự cảm kích trước thông báo của Israel về việc viện trợ nhân đạo cho Gaza sau 2 tháng rưỡi gián đoạn. Ông hy vọng đây là bước tiến để đạt được một lệnh ngừng bắn khác, giải phóng thêm con tin và chấm dứt xung đột.
Gia đình Alexander đã trải qua khoảnh khắc vỡ òa khi nhận được tin con trai được thả. Họ tức tốc bay đến Israel, kịp thời chứng kiến Edan trở về từ Gaza.
Edan là một trong 251 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas. Hiện vẫn còn 58 con tin bị giam giữ, khoảng một phần ba trong số đó được cho là còn sống.
Trong 584 ngày bị giam cầm, khoảnh khắc tồi tệ nhất với Edan là khi bị lôi vào Gaza và đẩy xuống một đường hầm. Cậu bị giam giữ một mình dưới lòng đất trong nhiều giờ liền, trước khi 10 con tin khác được đưa đến.
Người cha cho biết nỗi sợ lớn nhất của con trai ông là bị bắt cóc một mình, giống như một người lính Israel bị bắt ở Gaza năm 2006.
Edan kể với cha mẹ rằng cậu thường xuyên bị giam dưới lòng đất và di chuyển giữa các đường hầm với những con tin khác. Thức ăn rất ít, và cậu hiếm khi được thấy ánh sáng mặt trời hay hít thở không khí trong lành. Trong thời gian đầu, cậu bị còng tay, trùm đầu và thẩm vấn.
Theo lời kể của Adi Alexander, điều kiện giam giữ của con trai ông được cải thiện đôi chút sau cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ của Tổng Thống Donald Trump vào tháng 11. Trong một lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần trước đó, cậu đã được ăn thịt và rau lần đầu tiên, nhưng điều đó đã chấm dứt khi Israel tái áp đặt phong tỏa Gaza vào tháng 3.
Adi Alexander bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Thống Donald Trump và các quan chức Mỹ đã làm việc không mệt mỏi để giải cứu con trai ông. Edan từng sống ở Maryland khi còn nhỏ và tốt nghiệp trung học ở Tenafly, New Jersey. Cậu chuyển đến Israel vào năm 2022 và tình nguyện gia nhập quân đội Israel.
Một ngày sau khi Edan được thả, các quan chức Mỹ Boehler và Witkoff đã đến thăm Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, gặp gỡ các gia đình có người thân bị giam giữ ở Gaza.
Cha mẹ của Alexander cho biết ngay khi ổn định lại, gia đình sẽ tiếp tục đấu tranh để giành lại tự do cho các con tin còn lại. Họ đã liên tục có mặt tại các cuộc biểu tình, trò chuyện với giới truyền thông và các chính trị gia, di chuyển giữa New Jersey, Washington và Israel.
Edan Alexander trở về với thể trạng yếu ớt và xanh xao, nhưng cha mẹ cậu cho biết họ thấy cậu ngày càng khỏe hơn. Chiếc hamburger hai ngày sau khi được thả là một bước ngoặt.
Hiện tại, Edan Alexander đang ở lại căn phòng trong căn hộ của bà ngoại ở Tel Aviv, nơi cậu từng ở trong thời gian nghỉ phép từ quân đội trước khi bị bắt cóc.
Cậu đã kết nối lại với một số con tin, bao gồm Sagui Dekel Chen, một người Mỹ gốc Israel được thả trong lệnh ngừng bắn trước đó. Cậu đến thăm những người bạn cũ từ quân đội và New Jersey, thu xếp các cuộc hẹn khám bệnh giữa những buổi đi chơi với anh chị em của mình.
Yael Alexander chia sẻ về những khoảnh khắc bình dị mà cô trân trọng trong tuần qua, khi con trai làm những việc bình thường, như lướt Spotify. Được nhìn thấy ba đứa con của mình ở bên nhau. Đơn giản chỉ là có thể chạm vào, ôm con.
Theo nguồn tin từ ABC News, con đường hồi phục còn dài, nhưng có những khoảnh khắc hạnh phúc, như khi nhìn thấy con trai chia sẻ một ly bia với em gái trên tầng thượng của bệnh viện. Đó là ly bia “hợp pháp” đầu tiên của cậu, kể từ khi cậu tròn 21 tuổi trong tù, một cột mốc quan trọng vì đó là độ tuổi uống rượu hợp pháp ở Hoa Kỳ.