TEL AVIV, Israel – Sau 19 tháng bị giam cầm ở Gaza, binh sĩ người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được thả. Hai ngày đầu tiên sau khi được tự do, anh gần như không ăn được gì. Nhưng rồi, mẹ của anh, bà Yael Alexander, đã đặt một chiếc burger và khoai tây chiên trước mặt, và anh đã ăn ngấu nghiến.
Hamas mô tả việc thả Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống ở Gaza, là một cử chỉ nhượng bộ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trước chuyến công du Trung Đông của ông vào tuần trước, với hy vọng sẽ làm sống lại các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel đã khởi động một cuộc tấn công mới vài ngày sau đó, khiến gia đình của những con tin còn lại lo sợ rằng những người thân yêu của họ có thể gặp nguy hiểm.
Cha của Alexander, ông Adi Alexander, bày tỏ sự hy vọng khi Israel thông báo viện trợ đã được đưa vào Gaza lần đầu tiên sau 2 tháng rưỡi. Ông hy vọng đây là bước tiến để đạt được lệnh ngừng bắn, thêm nhiều người được thả và chấm dứt xung đột.
Gia đình Alexander đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn khi nhận tin con trai mình bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào Israel. Trong suốt thời gian bị giam cầm, Alexander đã phải di chuyển liên tục giữa các đường hầm, với rất ít thức ăn và hiếm khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời hoặc hít thở không khí trong lành. Anh đã giảm cân từ khoảng 80 kg xuống còn 60 kg.
Gia đình vô cùng biết ơn Tổng Thống Trump và các quan chức Hoa Kỳ đã làm việc không mệt mỏi để giải cứu con trai họ. Alexander từng sống ở Maryland khi còn nhỏ và tốt nghiệp trung học ở Tenafly, New Jersey. Anh chuyển đến Israel vào năm 2022 và tình nguyện gia nhập quân đội Israel.
Hiện tại, Edan Alexander đang ở trong căn phòng tại căn hộ của bà ngoại ở Tel Aviv, nơi anh từng ở trong thời gian nghỉ phép từ quân đội trước khi bị bắt cóc. Anh đang dần hồi phục sức khỏe và tinh thần, gặp gỡ bạn bè cũ và những người từng là con tin. Bà Yael Alexander chia sẻ rằng những khoảnh khắc bình dị như khi con trai nghe nhạc trên Spotify hay cùng các con quây quần bên nhau là vô giá.
Theo AP.