Một người cha đã thẳng thừng từ chối lời lẽ chia buồn của các nhà lập pháp tại Đồi Capitol trong tuần này, cáo buộc họ chỉ tỏ ra quan tâm khi có máy quay ghi hình, sau khi con gái ông bị thương tật vĩnh viễn trong một vụ tai nạn xe hơi mà người ta cho rằng do một người nhập cư bất hợp pháp gây ra.
Ông Marcus Coleman đã nói với các nhà lập pháp hôm thứ Ba: “Thật lòng mà nói, tôi từ chối sự thông cảm của các vị. Không có cách nào các vị lại thấy hối tiếc.”
Trong một cuộc phỏng vấn với Trace Gallagher của Fox News hôm thứ Năm, ông Coleman đã chỉ trích các nhà lập pháp Đảng Dân chủ vì cái mà ông gọi là sự “thiếu hiểu biết” của họ, và cho biết ông gặp khó khăn trong việc khiến họ thấu hiểu quan điểm của mình.
“Nói chuyện với các đại diện Đảng Dân chủ, ý tôi là, ngôn ngữ họ nói là sự thiếu hiểu biết, và thật khó để tôi diễn giải những gì tôi đang cố gắng nói với họ,” ông nói. “Tôi có thể giải thích cả ngày, chỉ là tôi không thể hiểu được điều đó thay cho họ.”
Tuyên bố của ông được đưa ra sau một cuộc thảo luận căng thẳng trên CNN về các tội phạm liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp, trong đó người dẫn podcast Leigh McGowan mô tả cuộc thảo luận là “kiệt sức.”
Ông Coleman chia sẻ với Gallagher về trải nghiệm “kiệt sức” của bản thân khi chăm sóc cô con gái 7 tuổi, Dalilah, sau khi cô bé bị thương nặng vào năm 2024. Khi đó, một chiếc xe tải 18 bánh đang di chuyển với tốc độ khoảng 60 dặm/giờ đã đâm vào chiếc xe mà cô bé đang ngồi.
Bộ An ninh Nội địa xác định tài xế xe tải là Partap Singh, một người nhập cư bất hợp pháp từ Ấn Độ, người đã có được giấy phép lái xe thương mại tại California. DHS cho biết Singh đã lái xe với tốc độ không an toàn và không dừng lại cho giao thông cũng như khu vực đang thi công trước khi xảy ra vụ tai nạn.
“Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng, chủ yếu là chăm sóc con gái vào ban ngày, cố gắng làm việc vào ban đêm và xoay sở mọi thứ, nên tôi kiệt sức,” ông Coleman cho biết.
Ông Coleman nói rằng trách nhiệm hàng ngày của ông đã khiến ông khó chấp nhận sự thờ ơ mà ông cho là từ các nhà lập pháp.
Trong buổi điều trần hôm thứ Ba, ông đã cáo buộc các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đưa ra lời thông cảm trong phòng họp ủy ban nhưng lại không liên lạc riêng với ông.
“Không một ai trong số các vị từng gọi cho tôi. Không một ai trong số các vị từng liên lạc với tôi,” ông Coleman nói với họ. “Các vị làm điều đó ngay tại đây khi các vị đang diễn thuyết trên bục phát biểu của mình.”
“Đây là lúc các vị quan tâm,” ông tiếp tục. “Ngay tại đây trong căn phòng này là lần duy nhất các vị quan tâm.”
Tại một buổi điều trần trước đó về các thành phố dung thân, Dân biểu Pramila Jayapal, D-Wash., đã đặt câu hỏi tại sao ủy ban lại xem xét lại vấn đề này.
“Thật không may, buổi điều trần này – đây là lần thứ tư trong ủy ban này chúng ta có một buổi điều trần về các thành phố dung thân. Lần thứ tư,” Jayapal nói. “Và có rất nhiều việc khác chúng ta có thể làm thay vì việc này.”
Ông Coleman cho biết hoạt động vận động của ông sẽ tiếp tục bất chấp những đòi hỏi đã đặt ra cho ông ở nhà, nói rằng tình trạng của con gái ông là một lời nhắc nhở về những gì ông tin là đang gặp nguy hiểm trong cuộc tranh luận về nhập cư của đất nước.
“Hoàn toàn không có giải pháp nào với biên giới mở cả,” ông nói.
“Để cửa nhà bạn không khóa vào ban đêm, bạn sẽ không ngủ an toàn. Để biên giới mở vào ban đêm, chúng ta sẽ không an toàn. Con gái tôi là bằng chứng. Có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn nạn nhân ngay bây giờ vì những người nhập cư bất hợp pháp.”
Bài báo này có sự đóng góp của Stephen Sorace, phóng viên Fox News.



