Một vụ giải cứu ngoạn mục tại bãi biển Seabright, Santa Cruz, California, đã khiến một thiếu niên 16 tuổi trở thành anh hùng. Ryder Williams, một nhân viên cứu hộ trẻ tuổi, đã không ngần ngại lao mình vào những con sóng dữ để cứu sống bé Nathaniel Rai, 10 tuổi, bị cuốn ra xa bờ.
Theo lời kể của Sumit Rai, cha của Nathaniel, ông đã nhận được cuộc điện thoại kinh hoàng khi con trai cho biết mình đang chết đuối và mất ý thức. Bé Nathaniel đang đứng gần bờ biển thì bất ngờ bị một con sóng lớn đánh úp và kéo ra xa khoảng 15 thước nước sâu.
Vụ giải cứu, được ghi lại trong một đoạn video lan truyền trên mạng, cho thấy Ryder Williams đã kiên trì giữ chặt bé Nathaniel bất chấp những con sóng dữ dội. Williams cho biết: “Sau đợt sóng đầu tiên, tôi không thể kéo con bé ra vì nó đã mềm nhũn và sóng quá mạnh”. Phải nhờ đến sự hỗ trợ của một nhân viên cứu hộ khác, Aaron Bohnen, cả hai mới đưa được cậu bé vào bờ an toàn.
Cha của Nathaniel bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ryder Williams, nhấn mạnh rằng ông không biết phải đền đáp công ơn này như thế nào. Ông nói thêm: “Không có anh ấy, con trai tôi đã không còn sống”.
Hành động dũng cảm của Ryder Williams đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump. Theo báo cáo, ông Trump đã đề nghị vinh danh chàng trai trẻ tại Nhà Trắng vì lòng quả cảm.
Williams, làm việc tại Trạm Cứu hộ số 2, cho biết anh cảm thấy may mắn khi có cơ hội đưa cậu bé trở về với gia đình an toàn. Anh khẳng định: “Đây là công việc của tôi và tôi yêu những gì mình làm.”
Báo cáo từ California State Parks cho biết các nhân viên cứu hộ tại khu vực này đã thực hiện 34 vụ giải cứu và hơn 5.000 lượt hỗ trợ phòng ngừa trong dịp cuối tuần đó, cho thấy mức độ nguy hiểm của điều kiện biển tại thời điểm đó.



