Chương trình Thư Viện Tưởng Tượng (Imagination Library) do nữ danh ca quá cố Dolly Parton khởi xướng đã mang lại hy vọng và niềm vui cho hàng triệu trẻ em trên toàn cầu. Chương trình này được bà bắt đầu vào năm 1995 để vinh danh cha mình, người lớn lên trong một môi trường khó khăn ở vùng Appalachian và không thể hoàn thành việc học hay biết đọc biết viết.
“Ông ấy là người đàn ông thông minh nhất tôi từng biết, nhưng tôi biết trong tim mình rằng việc ông ấy không thể đọc có lẽ đã cản trở ông ấy thực hiện hết những ước mơ của mình,” bà Parton từng chia sẻ trên trang web của Thư Viện Tưởng Tượng. “Truyền cảm hứng cho trẻ em yêu thích đọc sách đã trở thành sứ mệnh của tôi.”
Thư Viện Tưởng Tượng gửi tặng một cuốn sách miễn phí mỗi tháng cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi. Chương trình bắt đầu tại Hạt Sevier, Tennessee, quê hương của Dolly Parton, trước khi mở rộng ra khắp Hoa Kỳ vào năm 2000. Sau đó, chương trình đã lan rộng ra Canada (2006), Vương quốc Anh (2007), Úc (2013) và Ireland (2019), hợp tác với các tổ chức địa phương.
Đến năm 2025, chương trình đã phân phối hơn 300 triệu cuốn sách. Đối với nhiều gia đình, những cuốn sách này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bà Harriet Anscombe, một bà mẹ hai con ở London, cho biết chương trình đã giúp bà thiết lập thói quen đọc sách buổi tối cho con gái mình từ khi bé mới vài tháng tuổi.
Tại Colorado, bà Ciara Fernandez Faber chia sẻ con trai bà từng gọi Dolly Parton là “Nữ hoàng Sách” vì tình yêu bé dành cho những cuốn sách được gửi đến. Những câu chuyện từ các gia đình cho thấy sách không chỉ giúp trẻ em cải thiện khả năng đọc mà còn hỗ trợ phát triển cảm xúc và xã hội.
Tác giả Selina Brown, người có sách được chọn phân phối qua chương trình, cho biết: “Chọn giữa tiền điện, gas, thức ăn hay một cuốn sách, bạn sẽ chọn nhu cầu thiết yếu – nhưng với Thư Viện Tưởng Tượng của Dolly Parton, bạn không phải làm vậy.”
Theo tin từ BBC, di sản của Dolly Parton thông qua chương trình này sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa đến các thế hệ trẻ, như mong ước của bà và là lời nhắn nhủ từ người cha quá cố.



