Theo Mark Harris, OutKick
Cầu thủ Marvin Harrison Jr. của đội Arizona Cardinals, từng được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đại diện của đội, đang có khởi đầu mùa giải 2026 không như mong đợi. Sau khi bị chấn thương và chỉ thi đấu 12 trận trong năm 2025, năm thứ ba của anh tại NFL được xem là cơ hội để tái khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ bắt bóng xuất sắc nhất giải.
Tuy nhiên, cho đến nay, Marvin Harrison Jr. mới chỉ bắt được 1 đường chuyền và được nhắm đến 4 lần trong tổng số 65 đường chuyền mà quarterback Jacoby Brissett đã thực hiện trong hai trận đầu mùa giải của Cardinals. Điều này gây quan ngại, đặc biệt khi nhìn vào phong độ và năng lượng của cầu thủ này trên sân.
Đội Arizona Cardinals, vốn chưa giành được chiến thắng playoff nào trong hơn một thập kỷ, không được đánh giá là ứng cử viên vô địch mùa giải này. Tuy nhiên, điều đó không thể bào chữa cho việc Harrison Jr. trở thành một nhân tố không đáng kể.
Mùa giải còn 15 trận nữa, Harrison Jr. vẫn còn cơ hội cải thiện và trở thành điểm sáng cho đội bóng. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, viễn cảnh đó còn xa vời. Năm 2024, anh dẫn đầu đội với 8 lần chạm bóng (touchdown) và 116 lần được nhắm đến. Dự kiến cho năm 2026, anh có thể kết thúc mùa giải với 0 lần chạm bóng và chỉ 34 lần được nhắm đến.
Ít ai ngờ rằng cầu thủ từng có hai mùa giải liên tiếp đạt hơn 1.200 yard tại Ohio State và được chọn ở vị trí thứ tư trong kỳ NFL Draft hai năm trước lại gặp khó khăn đến vậy. Cách đây chưa đầy ba năm, Harrison Jr. còn xếp thứ tư trong cuộc bình chọn giải Heisman, nhưng giờ đây anh dường như không còn là chính mình trong năm thứ ba sự nghiệp NFL.
Là một cây bút của OutKick, Mark Harris đã đưa tin về vấn đề này, làm nổi bật sự sa sút bất ngờ của một tài năng được kỳ vọng lớn.



