Một sinh viên đại học ở California đã cứu sống ba cô gái khỏi chết đuối tại một công viên ở Seattle. Sự việc xảy ra trong lúc cô đang tham dự lễ hội Seafair thường niên của thành phố.
Cô Lillie Vehling, một vận động viên bóng nước thuộc nhóm I của Đại học California, Davis, đã phát hiện ba cô gái đang vật lộn dưới nước gần Công viên Genesee vào ngày 31 tháng 7. Lúc đó, cô Vehling đang có mặt tại Seattle để xem màn trình diễn của nhóm bay Blue Angels thuộc Hải quân Hoa Kỳ.
Cô Vehling chia sẻ với FOX 13 Seattle rằng ba cô gái “trông không ổn chút nào” dưới nước. “Họ đang cố gắng ngoi lên để lấy hơi, và một trong số họ đã cố dìm những người còn lại để thở,” cô kể lại. “Lúc đó tôi biết mình phải nhảy xuống.”
Cô Vehling đã lần lượt đưa các cô gái vào bờ. Cô cho biết đã cứu cô gái có hành động dìm người khác trước tiên để đảm bảo những người còn lại không gặp nguy hiểm hơn. “Tôi nhớ không rõ mình đã làm thế nào, nhưng đã đưa được cô ấy vào vùng nước nông,” cô nói.
Sau khi giải cứu người thứ hai, cô Vehling đã gỡ người thứ ba ra khỏi sợi dây phao và đưa cô bé lên bờ an toàn. Tuy nhiên, “thật không may, đến khi tôi đến được với cô gái thứ ba, chỉ còn thấy đỉnh đầu của cô bé nhô lên khỏi mặt nước,” cô Vehling kể. “Tôi chỉ thấy mái tóc đen của cô bé lờ mờ trên mặt nước và khi đến được với em, em đã bất tỉnh. Tôi đã nhấc đầu em lên khỏi mặt nước và dùng cánh tay giữ em.”. Cô gái này sau đó đã ho sặc sụa và tỉnh lại.
Sự kiện Seafair sau đó đã vinh danh cô Vehling vì hành động dũng cảm này, mời cô tham dự buổi gala và phong cô làm “nữ hoàng Seafair”. Cô cũng có cơ hội đặc biệt để gặp gỡ nhóm bay Blue Angels mà cô ngưỡng mộ từ lâu.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), chết đuối là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 1 đến 4 tuổi và là nguyên nhân gây tử vong do tai nạn không chủ đích đứng thứ hai ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi.



