Houston, Texas – Gần hai thập kỷ sau khi cha mình hiến một quả thận, cựu cầu thủ bóng chày của Đại học Texas, Carson Kainer, đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về cách ca ghép tạng đã thay đổi cuộc đời anh và cho phép anh theo đuổi ước mơ.
Cha của Carson, ông Ron Kainer, đã hiến một quả thận cho con trai mình vào năm 2006, khi Carson mới 21 tuổi và vừa hoàn thành năm thứ ba tại Đại học Texas, nơi anh thi đấu cho đội vô địch quốc gia thời bấy giờ. Mặc dù đã biết Carson cần ghép thận từ khi còn nhỏ, anh vẫn được đội Cincinnati Reds tuyển chọn và tiếp tục sự nghiệp bóng chày.
“Khi chúng tôi được thông báo đã đến lúc phải ghép thận, tôi đã giơ tay và nói rằng tôi sẽ là người cho,” ông Ron Kainer chia sẻ. Ông cũng là minh chứng sống cho thấy có thể sống khỏe mạnh với chỉ một quả thận.
Carson bày tỏ lòng biết ơn và tin tưởng vào “kế hoạch của Chúa”, coi mình là một tấm gương về cuộc sống mà một người có thể có sau khi ghép tạng. Câu chuyện của gia đình Kainer, được FOX 26 lần đầu đưa tin vào năm 2006, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến tặng nội tạng và sự gắn kết gia đình.
Theo FOX 26 News.



