Cầu thủ ném bóng của đội Cincinnati Reds, Caleb Ferguson, đã bày tỏ sự bất bình trước trọng tài Bill Miller sau khi ông này cản trở một cầu thủ phòng ngự trong một pha bóng đất.
Sự việc xảy ra trong hiệp thứ bảy của trận đấu, khi đội Reds đang thua nặng 8-0 trước Seattle Mariners. Cầu thủ chạy cánh Victor Robles của Mariners đánh một quả bóng đất về phía cựu binh, và cầu thủ thứ hai Edwin Arroyo đã cố gắng thực hiện pha bắt bóng. Tuy nhiên, anh ta đã gặp phải sự cản trở của trọng tài Bill Miller, khiến bóng lọt qua hàng phòng ngự và vượt qua cả cầu thủ giữ gôn.
Caleb Ferguson, người vừa mới để thủng lưới một cú grand slam, đã không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng chửi bới trọng tài. Theo tường thuật, anh ta đã buông lời lẽ thô tục nhắm vào trọng tài Miller.
Đội Seattle Mariners đã tận dụng tình huống này để có thêm người chạy về đích. Tuy nhiên, đội Reds đã kịp thời ngăn chặn thiệt hại thêm. Huấn luyện viên Terry Francona của Reds đã chỉ đạo Ferguson cố tình đi bóng cho Dominic Canzone để chất đầy các căn cứ, nhằm đối mặt với Cal Raleigh.
Quyết định này đã phản tác dụng khi Cal Raleigh, người đã có mùa giải MVP năm ngoái với 60 cú home run, nhưng mùa này chỉ có .163, đã đánh trúng cú ném đầu tiên và đưa bóng bay 408 feet vào khán đài bên trái, ghi thêm một điểm nữa cho Mariners. Đây mới chỉ là cú home run thứ 10 của anh ấy trong mùa giải.
“Tôi biết Raleigh đang đánh thế nào, và anh ta vẫn khiến tôi lo lắng,” vị huấn luyện viên kỳ cựu nói đùa. “Nhưng tôi nghĩ đó là cơ hội tốt nhất để họ không ghi bàn. Chúng ta có thể chơi ở độ sâu của cú đánh đôi. Và kết quả tệ nhất đã xảy ra.”
Chiến thắng này đã đưa Seattle Mariners lên dẫn đầu giải AL West và nâng tổng số trận thắng của họ trong mùa giải lên 51-50. Đội Mariners đang cố gắng tìm kiếm thành công tương tự sau khi đã lọt vào Game 7 của American League Championship Series năm ngoái.



