Một cậu bé 11 tuổi, suýt chết đuối ngoài khơi Santa Cruz, California, đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ sau khi được một nam nhân viên cứu hộ tuổi teen cứu sống. Cậu bé Nathaniel Rai và cha mình, Sumit, đã chia sẻ câu chuyện về vụ giải cứu và chuyến thăm Nhà Trắng để gặp Tổng thống Donald Trump trong chương trình “Fox & Friends” hôm thứ Ba.
“Nathaniel chỉ còn hai giây nữa là chết. Ý tôi là, nếu cậu ấy bị cuốn ra xa thêm hai giây nữa, cậu ấy sẽ chìm sâu hơn 15, 20 feet dưới nước. Và lúc đó, bạn hầu như không thể nhìn thấy cậu ấy, chứ đừng nói đến việc trục vớt hay giải cứu cậu ấy”, Sumit chia sẻ về khoảnh khắc xem lại video vụ giải cứu con trai. “Cậu bé suýt chết. Theo những gì tôi được biết, cậu ấy đã bất tỉnh, mềm nhũn, không thở.”
Sumit, lúc đó đang ở Dallas, cho biết ông lần đầu tiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình khi xem đoạn video trên tin tức vào tối hôm đó. Đoạn video về vụ giải cứu đã lan truyền trên mạng sau khi nhân viên cứu hộ 16 tuổi Ryder Williams lao xuống nước để cứu Rai. Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp Aaron Bohnen, Williams đã đưa Rai vào bờ an toàn.
Nathaniel mô tả khoảnh khắc những con sóng ập vào người và cuốn cậu ra biển là “đáng sợ”. “Những con sóng cứ đánh vào tôi và tôi bị ngất đi”, cậu bé kể lại.
Cha của Nathaniel đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Williams vì đã cứu mạng con trai mình, giúp gia đình có thể ăn mừng sinh nhật lần thứ 11 của Nathaniel trong tuần này. “Sự anh hùng mà cậu ấy thể hiện và lòng dũng cảm lao vào vùng nước dữ dội, nguy hiểm chết người đó, và sau đó lại lao vào, mạo hiểm mạng sống, sự an toàn của bản thân, để đưa Nathaniel ra ngoài để tôi có thể ăn mừng sinh nhật của con bé hôm nay và có con bé ngồi cạnh tôi. Tôi vô cùng biết ơn”, ông Sumit nói.
Nathaniel, cha cậu bé và Ryder Williams đã đến thăm Nhà Trắng hôm thứ Hai để gặp Tổng thống Trump, người đã nhận xét rằng các nhân viên cứu hộ không phải lúc nào cũng nhận được sự công nhận xứng đáng. “Họ sẽ nhìn lên Ryder. Họ sẽ nhìn lên Nathaniel, cách Nathaniel đã đối mặt với nó”, ông Trump nói. “Tôi nghĩ, điều rất quan trọng, họ sẽ tôn trọng những gì những người này làm, liên quan đến nhân viên cứu hộ và an toàn. Đây là một trải nghiệm không thể tin được.”
Nathaniel cho biết phần yêu thích nhất của cậu trong chuyến thăm Phòng Bầu Dục là khi mọi người hát mừng sinh nhật cậu, và cha cậu mô tả trải nghiệm này là “không thể tin được”. “Đó là một đặc ân và vinh dự lớn lao. Tổng thống rất tử tế khi mời chúng tôi đến, và tôi rất vui vì ông ấy đã vinh danh Ryder. Sự ghi nhận đó hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu ấy đã làm”, ông Sumit nói thêm.
Bài báo này được cung cấp bởi Madison Colombo, phóng viên của Fox News Digital.



