Cậu bé ở Kentucky dùng điện thoại mẹ đặt 70.000 kẹo mút Dum-Dum để chia cho bạn

Câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra tại Kentucky khi một cậu bé 8 tuổi, Liam LaFavers, đã lén dùng điện thoại của mẹ để đặt mua 70.000 cây kẹo mút Dum-Dum trên Amazon với mục đích làm quà tặng cho bạn bè tại một “lễ hội” do cậu tự tổ chức. Hành động hào phóng của Liam đã khiến mẹ cậu, Holly LaFavers, nhận được một hóa đơn bất ngờ lên đến 4.000 USD.

Mặc dù đã cố gắng hủy đơn hàng trước khi số kẹo được giao đến, nhưng bất thành, 22 thùng kẹo đã chất đầy trước cửa nhà cô LaFavers. Cô cho biết khi nhìn thấy số tiền trên hóa đơn, cô gần như ngất xỉu. May mắn thay, sau khi liên hệ với ngân hàng và một số đài truyền hình địa phương, Amazon đã đồng ý hoàn tiền cho cô LaFavers.

Sự việc hy hữu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý và bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với tình huống “dở khóc dở cười” của bà mẹ trẻ, đồng thời khen ngợi tấm lòng hào phóng của cậu bé Liam. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh về việc cần quản lý chặt chẽ hơn việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử của con trẻ. Hiện nay, việc mua sắm trực tuyến trở nên quá dễ dàng, chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại là có thể đặt hàng, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu trẻ em không được hướng dẫn và giám sát đúng cách. Theo nguồn tin từ ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú