Câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra tại Lexington, Kentucky khi cậu bé 8 tuổi Liam LaFavers lén dùng điện thoại của mẹ để đặt mua 70.000 cây kẹo mút Dum-Dum trên Amazon. Liam có ý định tốt là muốn dùng số kẹo này làm quà tặng cho bạn bè trong một buổi “lễ hội” do cậu tự tổ chức. Tuy nhiên, hành động này đã khiến mẹ cậu, Holly LaFavers, nhận được một hóa đơn bất ngờ lên tới 4.000 USD.
Mặc dù bà LaFavers đã cố gắng hủy đơn hàng trước khi kẹo được giao đến, nhưng không kịp. 22 thùng kẹo đã được Amazon giao đến tận nhà, và còn 8 thùng nữa đang trên đường. May mắn là bà đã kịp thời chặn lại 8 thùng còn lại tại bưu điện.
Sau một ngày dài làm việc với ngân hàng và liên hệ với báo chí, Amazon đã gọi điện cho bà LaFavers và đồng ý hoàn lại số tiền. Bà LaFavers cho biết sẽ thay đổi một số cài đặt trên điện thoại để đảm bảo không có thêm bất kỳ bất ngờ nào trong tương lai. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với bà mẹ, đồng thời cũng không khỏi bật cười trước sự ngây thơ của cậu bé Liam.
Sự việc này một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh về việc cần thận trọng hơn trong việc cho trẻ em sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là khi có liên quan đến các giao dịch mua bán trực tuyến. Việc cài đặt mật khẩu hoặc sử dụng các tính năng kiểm soát của phụ huynh có thể giúp ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra. Theo nguồn tin ABC News.