Câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra tại Lexington, Kentucky, khi một cậu bé 8 tuổi tên Liam vì thèm kẹo mà vô tình đặt mua khoảng 70,000 cây kẹo mút Dum-Dums về nhà qua điện thoại của mẹ.
Chị Holly LaFavers, mẹ của Liam, cho biết cậu bé đã dùng tài khoản Amazon của mình để đặt mua 22 thùng kẹo Dum-Dums. Liam giải thích với mẹ rằng cậu muốn tổ chức một lễ hội nhỏ và cần kẹo để làm quà thưởng cho bạn bè. Hành động của Liam xuất phát từ sự hào phóng và muốn chia sẻ niềm vui với bạn bè, nhưng lại gây ra một sự cố bất ngờ.
Hóa đơn thanh toán cho thấy chị LaFavers phải trả hơn 4,000 đô la cho đơn hàng khổng lồ này. Chị chia sẻ rằng mình đã gần như ngất xỉu khi nhìn thấy con số. May mắn là chị đã được hoàn tiền sau khi làm việc với ngân hàng và liên hệ với Amazon. Tuy nhiên, quá trình này mất khá nhiều thời gian và công sức. Theo nguồn tin từ Fox News cho biết, phía Amazon cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc và bày tỏ sự hài lòng khi đã giúp khách hàng giải quyết vấn đề.
Sau sự việc, chị LaFavers đã thay đổi một số cài đặt trên điện thoại để tránh những đơn đặt hàng bất ngờ trong tương lai. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với chị LaFavers và chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi con cái sử dụng điện thoại, máy tính bảng để mua hàng online.
Sự việc này một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh về việc cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng thiết bị điện tử của con em mình, cũng như hướng dẫn con trẻ về việc mua sắm trực tuyến an toàn và có trách nhiệm. Đồng thời, câu chuyện cũng mang đến một tiếng cười nhẹ nhàng cho cộng đồng mạng trong những ngày đầu tháng 5.
Theo Fox News, ngày 7 tháng 5 năm 2025.