Một cậu bé 10 tuổi đến từ Dallas, Texas, đang hồi phục sau khi được cứu khỏi dòng chảy xiết khi đang đi nghỉ tại Santa Cruz, California. Vụ việc được cậu bé mô tả như một phép màu.
Nathaniel Rai cho biết nhiều chi tiết của trải nghiệm vẫn còn mờ nhạt, nhưng cậu nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị sóng cuốn ra xa và đã kêu cứu.
“Khi tôi bị cuốn đi và bắt đầu la lên, cứu tôi với!”, cậu bé kể lại.
Gia đình của Nathaniel cho biết cậu bé đang ở Santa Cruz cùng mẹ và chị gái thì gặp phải điều kiện nước biển động. Cậu lo sợ sẽ tiếp tục bị cuốn ra xa bờ hơn.
Trong một video lan truyền trên mạng, một nhân viên cứu hộ 16 tuổi tên Ryder Williams đã nhìn thấy cậu bé gặp nguy hiểm và lao xuống biển để giúp đỡ. Ryder Williams cho biết điều kiện lúc đó rất khó khăn, ngay cả với kinh nghiệm của mình. “Suốt thời gian đó, tôi chỉ nghĩ mình cần giữ vững vị trí cho đến khi đồng đội đến, vì tôi không thể cứu cậu bé một mình”, anh nói.
Một nhân viên cứu hộ khác và một số người có mặt trên bãi biển đã tham gia vào nỗ lực giải cứu. Nathaniel cho biết cậu đã nuốt nhiều nước và cát trong lúc nguy cấp và ho sặc sụa sau khi lên bờ. Cậu bé bị đau nhẹ ở lưng nhưng hiện đã gần hồi phục.
Cha của Nathaniel, anh Sumit Rai, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Ryder. “Thật là một phép màu khi cháu nó còn sống. Tôi biết ơn vô cùng đến Ryder vì lòng dũng cảm và sự chủ động khi lao vào vùng nước chết người đó để cứu Nathaniel. Chỉ chậm vài giây nữa thôi, Nathaniel đã bị ném xa hơn 15 đến 20 feet ra biển”, anh Sumit chia sẻ.
Theo ABC News, cậu bé Nathaniel vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc này và bày tỏ lòng biết ơn tới người hùng cứu mạng mình.



