Nathaniel Rai, 10 tuổi, đã chia sẻ những chi tiết mới trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital về trải nghiệm suýt chết đuối kinh hoàng của mình và tình bạn đáng ngưỡng mộ mà gia đình em hình thành với chàng cứu hộ tuổi teen đã cứu em khỏi dòng nước.
Cậu bé 10 tuổi từng suýt chết đuối sau khi bị cuốn vào cơn sóng lớn ở Santa Cruz, California, vào cuối tháng trước đã chia sẻ những chi tiết mới về vụ giải cứu đầy kịch tính, dẫn đến tình bạn không ngờ giữa gia đình em và chàng cứu hộ tuổi teen đã kéo em khỏi mặt nước.
Phát biểu với Fox News Digital, Nathaniel Rai cho biết em đã mất ý thức và ngừng thở khi Ryder Williams, 16 tuổi, nhân viên cứu hộ của bang California, kéo em ra khỏi dòng xoáy hung dữ. Sau khi được đưa trở lại bờ, Nathaniel bắt đầu ho ra cát.
“Thêm hai giây nữa dưới nước, cháu sẽ bị sóng đánh trôi thêm 15, 20 feet nữa,” cha của Nathaniel, Sumit Rai, cho biết. “Và lúc đó, cháu sẽ ở quá xa, đến mức không nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc giải cứu hay vớt cháu lên. Vì vậy, cháu đã ở trong tình huống cận kề cái chết.”
Sumit cho biết ông giờ là “người hâm mộ lớn nhất” của Ryder, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai gia đình đã được Tòa Bạch Ốc liên hệ để vinh danh chàng trai trẻ. Ông nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ bất kỳ sự công nhận nào cho Ryder, người mà ông hiện coi là một phần của “gia đình mở rộng” của họ.
Theo gia đình Rai, sự cố kinh hoàng xảy ra trong một kỳ nghỉ dưỡng tại bãi biển dự kiến sẽ thư giãn từ Dallas với Nathaniel, mẹ em là Annam và em gái 8 tuổi.
Nathaniel kể rằng em đang ở vùng nước nông và không có ý định đi sâu hơn khi một con sóng khổng lồ bất ngờ ập đến. “Cháu bắt đầu hét lên cầu cứu,” Nathaniel nói. “Cháu nghĩ cháu đã nhìn thấy nhân viên cứu hộ rồi sau đó ngất đi.”
Sumit cho biết Ryder đã hành động với sự quyết tâm cao độ, giữ chặt Nathaniel trong suốt vụ giải cứu, biết rằng chỉ cần một giây lơ là cũng có thể khiến cậu bé trôi xa hơn vào vùng nước nguy hiểm.
“Lúc đó, cháu hoàn toàn bất động và bất tỉnh dưới nước khi Ryder giữ lấy cháu, điều này thực sự khó khăn, bởi vì cậu ấy phải mang theo khoảng 100 pound trọng lượng gần như chết qua dòng chảy và lực nước đó,” Sumit nói thêm.
Khi Nathaniel được đưa trở lại bãi biển, em đã tỉnh lại và thở được, nhưng em đang ho ra cát đã lọt vào phổi. Nhân viên y tế đã kiểm tra cho em và cảnh báo gia đình về nguy cơ “chết đuối thứ cấp”, một biến chứng có thể đe dọa tính mạng phát triển vài giờ sau khi chết đuối.
Sumit cho biết ông đang ở Dallas khi nhận được tin về vụ việc, nhưng video lan truyền về vụ giải cứu càng làm tăng thêm sự kinh hoàng. “Thật là kinh hoàng,” ông nói. “Khi nhìn vào đó, bạn thấy cháu chìm dưới nước, bạn nhìn vào điều kiện nước, dòng chảy xiết, những con sóng cao 10 feet. Ý tôi là đó là điều kiện nước chết người.”
Về phần mình, Sumit bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lòng dũng cảm và sự kiên trì của Ryder, đồng thời cho biết ông đã trở thành người ủng hộ lớn nhất của chàng trai trẻ, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump công khai đề xuất vinh danh cậu vì những nỗ lực anh hùng của mình.
“Tôi ủng hộ mọi huy chương, giải thưởng, danh hiệu hay sự công nhận mà cậu ấy có thể nhận được,” Sumit nói. “Tôi ủng hộ 1 tỷ phần trăm. Tôi là người hâm mộ lớn nhất của cậu ấy và tôi rất muốn ở đó để ủng hộ và vận động cho cậu ấy.”
Sau khi Nathaniel trở về Texas, hai gia đình được cho là đã phát triển một mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, với Sumit cho biết Ryder và gia đình em giờ đây giống như một phần mở rộng của gia đình ông.
Sumit và cha của Ryder, Shane, được cho là đã có một cuộc gọi điện thoại dài và họ đã giữ liên lạc hàng ngày. Cả hai phụ huynh cũng đã thảo luận về việc cùng nhau tham dự một trận đấu UFC sau khi phát hiện ra niềm đam mê chung của họ đối với UFC và MMA. Nathaniel đã tập luyện MMA từ khi 4 tuổi và là nhà vô địch Jiu-Jitsu tại US Open Jiu-Jitsu World League.
“Cháu thích các trận đấu UFC, giống như bố và ông nội của cháu,” Nathaniel nói. “Một trong những điều chúng tôi đang lên kế hoạch làm là cùng nhau đi xem một trận đấu. Vì vậy, cả bốn chúng tôi sẽ đi,” cha em nói thêm.
Theo Sumit, cha của Ryder, Shane, là một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, còn Ryder hy vọng sẽ noi gương cha và trở thành một người lính cứu hỏa. Tình cờ, Sumit điều hành Cancer Check Labs, một tổ chức từ thiện và doanh nghiệp chuyên sàng lọc nguy cơ ung thư cho lính cứu hỏa liên quan đến nghề nghiệp của họ.
Nathaniel cũng đã tham gia vào tổ chức này trong nhiều năm, tham gia vào công việc phòng thí nghiệm, triển lãm và thậm chí cả hội nghị, cha em cho biết. “Có quá nhiều điểm chung kết nối chúng tôi,” Sumit nói. “Tôi nghĩ đó là một mối liên kết mà chúng tôi sẽ có suốt đời. Tôi coi họ như một phần của gia đình mình vào lúc này. Ngay cả khi tôi chưa gặp họ, điều đó thật kỳ lạ. Tôi mong sớm được gặp họ.”
Nathaniel, người đang chuẩn bị vào lớp sáu, cho biết em rất vui khi trở lại Dallas để dành phần còn lại của mùa hè bên cha mình. Khi rảnh rỗi, em thích chơi cờ, xem phim và chơi các trò chơi cờ bàn như Monopoly với cha.
Tin tức này được đưa theo Fox News Digital.



