Một cặp vợ chồng ở Los Angeles đã quyết định rời khỏi Mỹ và “tự trục xuất” sang Mexico vì lo sợ người chồng sẽ bị bắt giữ và trục xuất.
Alfredo Linares, người không có giấy tờ hợp lệ, chia sẻ: “Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở Hoa Kỳ sau 20 năm. Đã đến lúc phải đi.”
Anh Linares tâm sự rằng anh cảm thấy rất buồn khi phải rời đi và quyết định tự nguyện trở về Mexico trước khi bị các nhân viên ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) nhắm tới.
Linares đến Mỹ từ khi còn là thiếu niên và đã làm việc chăm chỉ trong ngành thực phẩm, vươn lên thành đầu bếp tại một nhà hàng đạt sao Michelin.
Hai năm trước, anh và vợ, Raegan Kline, cùng nhau kinh doanh dịch vụ ăn uống. Họ kết hôn với hy vọng có thể hợp pháp hóa tình trạng của anh, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải trở về Mexico ít nhất một thập kỷ.
Vì không muốn xa vợ và mong muốn có một cuộc cải cách về vấn đề nhập cư, họ đã quyết định rời Los Angeles theo cách riêng của mình thay vì đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.
Kline, người đang học tiếng Tây Ban Nha để thích nghi với cuộc sống mới, cho biết: “Tôi yêu nơi đó. Đó là nhà của tôi, và thật khó để rời đi. Tôi không muốn chồng mình phải vào trại lao động hoặc bị gửi đến El Salvador.”
Hiện tại, họ đã đến Puerto Vallarta và hy vọng đây sẽ là ngôi nhà mới của mình, nơi họ cảm thấy an toàn và tự do.
Anh Linares lạc quan nói: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta phải học cách buông bỏ để có thể nhận được những điều tốt đẹp hơn.”
Tuy nhiên, hai tháng đầu tiên ở Mexico của họ không hề dễ dàng. Anh Linares bày tỏ niềm vui khi gặp lại mẹ sau 20 năm xa cách, nhưng cũng lo lắng về việc bắt đầu một cuộc sống mới và gây dựng sự nghiệp ở một đất nước mà anh hầu như không còn nhớ gì.
Kline cũng chia sẻ: “Tôi cũng có cảm giác như mình đang phản bội nước Mỹ. Tôi cảm thấy mình là người sẽ ở lại và chiến đấu.”
Hiện tại, họ đang tập trung vào nhau, vào đất nước mới, ngôi nhà mới và một tương lai không còn sợ hãi ở Mexico.
Theo NBC News