Cặp song sinh Karissa và Kristina Shannon, cựu người mẫu Playboy, đã chia sẻ về những trải nghiệm khó khăn khi sống trong biệt thự Playboy của Hugh Hefner, dẫn đến những vấn đề về lạm dụng chất kích thích.
Trong một cuộc phỏng vấn mới, hai chị em 35 tuổi này đã tiết lộ về những ký ức đau buồn khi sống cùng Hefner (người đã qua đời năm 2017) và những người mẫu khác, đồng thời chia sẻ về quá trình tìm lại bình yên sau này.
Karissa chia sẻ với tạp chí People: “Chúng tôi luôn nói rằng ‘Playboy’ sẽ mãi là một phần cuộc đời mình. Chúng tôi từng là fan của ‘Playboy’ và vẫn vậy. Dù trải nghiệm này rất đau thương, nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ”.
Hai cô gái gốc Florida cho biết họ đã phải đối mặt với sự ghen tị từ những người mẫu khác vì Hefner ưu ái họ.
Kristina kể: “Chúng tôi bị ghen tị rất nhiều vì là cặp song sinh. Chúng tôi là cặp song sinh đầu tiên có ảnh riêng trên tạp chí Playboy mỗi người một tháng, tạo nên lịch sử. Chúng tôi cũng là những người mẫu và bạn gái trẻ nhất”.
Karissa nói thêm: “Khi chụp ảnh, ông ấy muốn đứng giữa hai chị em hoặc yêu cầu chúng tôi đứng lên phía trước bàn để được ngồi cạnh. Điều này khiến các cô gái khác ghen tị. Kristina đã khóc và muốn rời khỏi biệt thự trong buổi chụp hình. Tôi đã động viên em ấy rằng những cô gái kia lớn tuổi hơn và biết cách ‘chơi trò chơi’ hơn, nhưng chúng ta xinh đẹp và đã đi được đến đây rồi. Cuối cùng, chúng tôi đã ở lại, nhưng có rất nhiều sự bắt nạt”.
Karissa cho biết bốn năm sống trong biệt thự đã “để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim và tâm hồn” của họ.
Cô giải thích: “Nó thực sự làm thay đổi con người chúng tôi, đặc biệt là khi Hugh tước đi tôn giáo của chúng tôi. Việc chúng tôi tin vào Chúa Giêsu trở thành một vấn đề lớn, và mất đi niềm tin đó là một cú sốc lớn. Chúng tôi không có gia đình bên cạnh để ủng hộ như những cô gái khác”.
Sau khi rời khỏi biệt thự, hai chị em phải đối mặt với nhiều khó khăn khác, bao gồm mất mát và lạm dụng chất kích thích.
Karissa chia sẻ: “Sau khi chuyển ra ngoài, chúng tôi trải qua giai đoạn tìm kiếm bản sắc cá nhân. Hef đã áp đặt hình ảnh cặp song sinh lên chúng tôi hơn bất kỳ ai khác. Nhưng chúng tôi luôn rất thân thiết và tin rằng mình là ‘twin flames’ (hai ngọn lửa song sinh), gắn bó hơn hầu hết các cặp song sinh khác”.
Kristina nói: “Mọi người nói chúng tôi đang trải qua ‘giai đoạn Anna Nicole’. Chúng tôi tăng cân, lạm dụng rượu và thuốc, trở nên rất unhealthy, lạc lõng và thậm chí có ý định tự tử. Chúng tôi không có ai bên cạnh, chỉ có hai chị em cố gắng vượt qua sau khi đánh mất chính mình”.
Sau khi chạm đáy, hai người quyết định trở về quê nhà Michigan.
Karissa kể: “Chúng tôi lái xe suốt chặng đường không nghỉ cho đến khi đến Michigan. Tôi nhớ khi đến Colorado, hít thở không khí trong lành… thật khác biệt. Thiên nhiên giúp chúng tôi trở nên chai sạn hơn. Chúng tôi được chẩn đoán mắc chứng hưng cảm, ADHD, rối loạn lưỡng cực và rối loạn lo âu tổng quát. Sống bên ngoài thành phố giúp chúng tôi chậm lại”.
Cô nói thêm: “Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng ích kỷ lần đầu tiên. Chúng tôi hướng về Chúa và cầu nguyện liên tục với Chúa Giêsu. Chúng tôi thực sự cầu nguyện và cố gắng thay đổi cuộc đời mình. Tôi cảm thấy đây là lúc chúng tôi thực sự trưởng thành”.
Kristina nói: “Tôi cảm thấy Chúa đang hạ mình chúng tôi. Ngài muốn chúng tôi biết rằng Ngài có một kế hoạch khác cho chúng tôi. Ngài đang phục hồi chúng tôi, và đó là những gì chúng tôi cảm nhận được bây giờ. Chúng tôi là những con người hoàn toàn khác, nhưng vẫn là chính mình”.
Cô nói thêm: “Chúng tôi vẫn là cặp song sinh tinh nghịch từng làm ở Playboy, nhưng giờ đây chúng tôi quan tâm đến những điều khác. Chúng tôi chú trọng đến thực phẩm hữu cơ. Mọi thứ chúng tôi ăn đều là đồ hữu cơ, nước uống là nước kiềm và ga trải giường cũng là đồ hữu cơ”.
Hiện tại, hai chị em tiếp tục ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất bằng mọi cách có thể.
Karissa chia sẻ: “Chúng tôi cùng nhau thiền định mỗi ngày, chuẩn bị bữa ăn, hạn chế ăn ngoài, tự chăm sóc bản thân và học cách ích kỷ, học cách nói không”.
Kristina nói thêm: “Chúng tôi đã chữa lành những vết thương trong lòng, một quá trình kéo dài nhiều năm. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể vượt qua được, nhưng Michigan đã thay đổi chúng tôi. Chúng tôi thích sống ở Michigan và đến Los Angeles hoặc Las Vegas để làm việc”.
Theo Fox News