Cảnh sát trưởng Minneapolis, Brian O’Hara, đã lên tiếng chỉ trích hệ tư tưởng cấp tiến “kỳ quặc” đã xâm chiếm thành phố sau cái chết của George Floyd vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Theo cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, ông cho rằng менталитет tự do tư sản đã cản trở sự thật và thực tế.
Trong bối cảnh Minneapolis chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày mất của Floyd, người đã khơi mào các cuộc biểu tình và bạo loạn toàn cầu do phong trào Black Lives Matter (BLM) phát động, ông O’Hara, người từng phục vụ trong sở cảnh sát Newark, New Jersey, đã gia nhập Sở Cảnh sát Minneapolis (MPD) với tư cách là cảnh sát trưởng vào tháng 11 năm 2022. Ông chia sẻ rằng dù đã từng làm việc ở một thành phố thiên tả, ông vẫn không ngờ rằng việc thực thi pháp luật ở Minneapolis lại bị chính trị hóa đến vậy.
Ông nói với tờ The Post: “Ở đây, mọi thứ rất, rất ý thức hệ và nhiều khi giống như thực tế và sự thật không thể vượt qua bộ lọc. Đó là một менталитет tự do tư sản rất tách rời… Thật kỳ quặc.”
Theo Fox News, sau cái chết của Floyd, sở cảnh sát Minneapolis đã chứng kiến một cuộc di cư ồ ạt của các sĩ quan cảnh sát, đạt mức nhân sự thấp nhất trong bốn thập kỷ. Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh tình cảm chống cảnh sát lan rộng và kêu gọi cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát trên toàn quốc.
Sgt. Garrett Parten, một phát ngôn viên của MPD, giải thích thêm về nhận xét của ông O’Hara trong một tuyên bố với Fox News Digital: “Như cảnh sát trưởng đã nói trước đây, việc thực thi pháp luật trong thành phố đã trở nên quá chính trị hóa, khiến việc thảo luận về nhu cầu cảnh sát hiệu quả và có đủ nguồn lực trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là bị xem xét thông qua một lăng kính ý thức hệ cứng nhắc.”