Cơ quan công lực Riverside đã bắt giữ hai anh em sau khi dừng một chiếc xe SUV được trang bị đèn và còi giống xe cảnh sát, mà giới điều tra tin rằng có thể đã được sử dụng để giả danh cảnh sát, theo tin từ NBC Los Angeles.
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9, các cảnh sát viên đã dừng một chiếc xe Ford Explorer màu đen gần đại lộ Magnolia và đường McKinley vì vi phạm luật giao thông.
Giới chức xác định người lái xe là Bryan Rodriguez Villareal, 29 tuổi, cư dân Corona. Cuộc điều tra đã dẫn các cảnh sát viên đến khám xét nơi ở của Villareal tại Corona theo diện quản chế. Tại đây, cảnh sát cho biết đã tìm thấy bốn súng trường tấn công, năm súng lục, hơn 2.000 viên đạn và các băng đạn dung lượng lớn.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ anh trai của Villareal, Alejandro Padilla Villareal, 30 tuổi, người mà giới điều tra cáo buộc đã hỗ trợ các hoạt động phạm tội.
Các nhà điều tra tin rằng chiếc xe Explorer có thể đã được sử dụng để giả danh cảnh sát và thực hiện các hành vi phạm pháp trong khu vực Magnolia Corridor.
Cả hai người đàn ông này đều đang trong diện quản chế. Họ đã bị tạm giam tại Trung tâm Giam giữ Robert Presley với nhiều tội danh và các lệnh giam giữ theo diện quản chế.



