Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại Azusa, California, khi một người cha bị các đặc vụ nhập cư bắt giữ ngay trước mắt con gái mình, lúc ông đang đưa con đến trường.
Theo thông tin từ NBC News, sự việc diễn ra vào sáng sớm ngày thứ Ba (theo giờ địa phương) gần trường tiểu học Azusa Avenue. Người cha, được gia đình cho biết đã sống và làm việc tại Mỹ nhiều năm, đang cho con gái xuống xe thì bất ngờ bị các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiếp cận.
Vợ của người đàn ông kể lại rằng các đặc vụ mặc thường phục và đi trên một chiếc xe không biển hiệu. Vụ bắt giữ diễn ra nhanh chóng và khiến cô con gái nhỏ chứng kiến toàn bộ, gây ra cú sốc tâm lý nặng nề cho em.
Phía ICE xác nhận vụ bắt giữ, cho biết người đàn ông là công dân Mexico đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ và có lệnh trục xuất cuối cùng từ năm 2010. Họ khẳng định quá trình bắt giữ diễn ra “không có sự cố”.
Tuy nhiên, gia đình lại có góc nhìn khác. Người vợ nhấn mạnh chồng mình không có tiền án tiền sự, đã đóng thuế đầy đủ và là trụ cột của gia đình. Vụ việc này một lần nữa dấy lên những lo ngại về tác động của các chiến dịch thực thi luật nhập cư đối với cuộc sống và tâm lý của các gia đình, đặc biệt là trẻ em.
Học khu Azusa Unified cũng đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ việc, nhấn mạnh rằng các hoạt động của ICE không nên làm gián đoạn môi trường học đường và gây ảnh hưởng đến học sinh. Họ cam kết hỗ trợ tâm lý cho các em học sinh và gia đình bị ảnh hưởng.
Vụ bắt giữ người cha ngay trước cổng trường là lời nhắc nhở đau lòng về thực tế phức tạp của vấn đề nhập cư tại Mỹ và những hệ lụy không mong muốn mà nó có thể gây ra cho những người vô tội.
Nguồn: NBC Los Angeles