Cảnh sát Houston được khen ngợi hết lời vì cứu sống một phụ nữ

Một cảnh sát Houston được ca ngợi là anh hùng sau khi cứu sống một phụ nữ bị hóc thức ăn bằng cách sử dụng thủ thuật Heimlich. Sự việc xảy ra tại một nhà hàng ở khu Montrose, khi bà Cecilia Torres đang ăn mừng nghỉ hưu cùng gia đình thì bị hóc. Mặc dù mọi người xung quanh đã cố gắng giúp đỡ nhưng không thành công.

Trung úy Jamaal Martin của Sở Cảnh sát Houston, người vừa bước vào nhà hàng để ăn tối, đã nghe thấy tiếng ồn ào và ngay lập tức đến hỗ trợ. Anh đã thực hiện thành công thủ thuật Heimlich, giúp bà Torres thở lại được. Khiêm tốn về hành động của mình, Martin chia sẻ: “Tôi không xem mình là anh hùng. Tôi chỉ là một người đã đăng ký làm một công việc đôi khi đòi hỏi chúng ta phải hành động để cứu sống người khác. Tôi chỉ biết ơn Chúa đã đặt tôi đúng nơi, đúng lúc để có thể giúp bà Torres.”

Câu chuyện về hành động dũng cảm của Martin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi Sở Cảnh sát Houston đăng tải lên trang Facebook của họ. Bức ảnh của anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng, bên cạnh những lời trêu đùa thân thiện từ đồng nghiệp. Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện thầm lặng của những anh hùng trong đời thường, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Theo tin từ KHOU 11.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú