Một cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Chicago đã bị điều tra và đình chỉ sau khi có hành vi chặn xe và khám xét một nam sinh viên trên đường đi học về, đồng thời buông lời lẽ xúc phạm khi cho rằng họ nhắm vào vì “trông rất xấu”.
Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Dân sự (COPA) đã xem xét và phân tích đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 17:50 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2024. Theo đó, cảnh sát Oscar Furlan và hai đồng nghiệp đã chặn hai người, một nam và một nữ, trên khu vực phố Jackson.
Ban đầu, cảnh sát Furlan nói với nam sinh viên rằng anh ta bị chặn vì “trông như đang mang theo thứ gì đó”. Tuy nhiên, cặp đôi này cho biết họ chỉ đang trên đường về nhà sau khi xuống xe buýt.
COPA cho biết trong quá trình điều tra, các cảnh sát khai rằng họ chặn nam sinh viên vì khu vực đó có tỷ lệ tội phạm cao, và anh ta đã không làm theo yêu cầu của cảnh sát khi được yêu cầu giơ tay ra khỏi túi quần. Nam sinh viên giải thích rằng anh ta để tay trong túi vì trời lạnh, theo báo cáo thì nhiệt độ hôm đó ở Chicago khoảng 30 độ F.
Sau khi khám xét, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tang vật hay vũ khí nào trên người nam sinh viên. Khi cả hai đang rời đi, Furlan đã buông lời xúc phạm: “Chúng tôi chặn anh lại vì anh trông rất xấu”.
COPA kết luận rằng nam sinh viên đã bị chặn và khám xét mà không có lý do chính đáng. Tổ chức này cũng phát hiện ra rằng các cảnh sát đã không ghi chép đầy đủ vụ việc theo quy định.
COPA đã đề xuất đình chỉ cảnh sát Furlan 10 ngày và yêu cầu đào tạo lại về các quy định liên quan đến giao tiếp với công chúng, quy trình chặn xe và khám xét, cũng như các yêu cầu về báo cáo. Sở Cảnh sát Chicago đã đồng ý đình chỉ Furlan 5 ngày, một cảnh sát khác bị đình chỉ 3 ngày và cảnh sát thứ ba bị khiển trách. Họ cũng đồng ý cho các cảnh sát tham gia khóa đào tạo bắt buộc.
Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại về hành vi của lực lượng cảnh sát và sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ hơn, theo tin từ NBC News.



