Theo NBC News, ít nhất 26 du khách đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang tại khu nghỉ dưỡng ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Cảnh sát địa phương cho biết đây có vẻ là một sự thay đổi lớn trong cuộc xung đột khu vực, nơi mà du khách thường không bị ảnh hưởng.
Cảnh sát cho rằng đây là một “cuộc tấn công khủng bố” và đổ lỗi cho các chiến binh đang chiến đấu chống lại sự cai trị của Ấn Độ. Omar Abdullah, quan chức được bầu hàng đầu của khu vực, viết trên mạng xã hội: “Cuộc tấn công này lớn hơn nhiều so với bất kỳ điều gì chúng ta từng thấy nhắm vào dân thường trong những năm gần đây”.
Hai sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết ít nhất bốn tay súng, mà họ mô tả là chiến binh, đã bắn vào hàng chục du khách ở cự ly gần. Các sĩ quan cho biết ít nhất ba chục người bị thương, nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng.
Hầu hết du khách thiệt mạng là người Ấn Độ. Các quan chức đã thu thập ít nhất 24 thi thể tại đồng cỏ Baisaran, cách thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam khoảng 5 km. Hai người khác chết khi đang được đưa đi điều trị y tế.
Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Cảnh sát và binh lính đang tìm kiếm những kẻ tấn công.
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, Amit Shah, viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi sẽ trừng phạt nặng những kẻ thủ ác với những hậu quả khắc nghiệt nhất”. Ông đã đến Srinagar, thành phố chính ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, và triệu tập một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã rút ngắn chuyến thăm hai ngày tới Ả Rập Saudi và trở về New Delhi vào sáng thứ Tư, hãng tin Press Trust of India đưa tin.
Mirwaiz Umar Farooq, một chính trị gia đối lập quan trọng và giáo sĩ hàng đầu của Kashmir, lên án hành động mà ông mô tả là “một cuộc tấn công hèn nhát vào du khách”, viết trên mạng xã hội rằng “bạo lực như vậy là không thể chấp nhận được và đi ngược lại tinh thần của Kashmir, nơi chào đón du khách bằng tình yêu và sự ấm áp”.
Vụ nổ súng trùng hợp với chuyến thăm Ấn Độ của Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, người gọi đây là “một cuộc tấn công khủng bố tàn khốc”. Ông nói thêm trên mạng xã hội: “Trong vài ngày qua, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của đất nước này và người dân của nó. Chúng tôi xin gửi những suy nghĩ và lời cầu nguyện đến họ khi họ thương tiếc cuộc tấn công kinh hoàng này”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên mạng xã hội lưu ý “tin tức đáng lo ngại sâu sắc từ Kashmir. Hoa Kỳ sát cánh cùng Ấn Độ chống lại khủng bố”. Các nhà lãnh đạo toàn cầu khác, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, đã lên án vụ tấn công.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói trên X: “Hoa Kỳ sát cánh cùng Ấn Độ”.
Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, mỗi nước quản lý một phần của Kashmir nhưng cả hai đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.
Kashmir đã chứng kiến một loạt các vụ giết người có chủ đích nhằm vào người Hindu, bao gồm cả công nhân nhập cư từ các bang của Ấn Độ, sau khi New Delhi chấm dứt quyền tự trị bán phần của khu vực vào năm 2019 và hạn chế mạnh mẽ sự bất đồng chính kiến, các quyền tự do dân sự và tự do truyền thông.
Căng thẳng đã âm ỉ khi Ấn Độ tăng cường các hoạt động chống nổi dậy. Nhưng mặc dù du khách đổ xô đến Kashmir với số lượng lớn vì chân đồi Himalaya và những ngôi nhà thuyền được trang trí tinh xảo, họ vẫn chưa bị nhắm mục tiêu.
Khu vực này đã thu hút hàng triệu du khách, những người tận hưởng một sự bình yên kỳ lạ được duy trì bởi các trạm kiểm soát an ninh phổ biến, xe bọc thép và binh lính tuần tra. New Delhi đã tích cực thúc đẩy du lịch và tuyên bố đó là dấu hiệu của sự trở lại bình thường.
Đồng cỏ ở Pahalgam là một điểm đến nổi tiếng, được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết và rải rác những khu rừng thông. Hàng trăm du khách đến thăm nơi đây mỗi ngày.
Lãnh đạo phe đối lập Ấn Độ Rahul Gandhi, trong khi lên án vụ tấn công, cho biết chính phủ của ông Modi nên chịu trách nhiệm thay vì đưa ra “những tuyên bố rỗng tuếch về tình hình đang bình thường” trong khu vực.
Các chiến binh ở phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã chiến đấu chống lại sự cai trị của New Delhi kể từ năm 1989. Nhiều người Kashmir theo đạo Hồi ủng hộ mục tiêu của quân nổi dậy là thống nhất lãnh thổ, hoặc dưới sự cai trị của Pakistan hoặc là một quốc gia độc lập.
Ấn Độ khẳng định chủ nghĩa quân phiệt ở Kashmir là khủng bố do Pakistan tài trợ. Pakistan bác bỏ cáo buộc này, và nhiều người Kashmir coi đó là một cuộc đấu tranh tự do chính đáng. Hàng chục nghìn dân thường, quân nổi dậy và lực lượng chính phủ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.
Vào tháng 3 năm 2000, ít nhất 35 dân thường đã bị bắn chết tại một ngôi làng phía nam ở Kashmir khi Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Bill Clinton đang đến thăm Ấn Độ. Đó là cuộc tấn công đẫm máu nhất trong khu vực trong vài thập kỷ qua.
Bạo lực đã suy yếu trong thời gian gần đây ở Thung lũng Kashmir, trung tâm của cuộc nổi dậy chống Ấn Độ. Giao tranh giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy phần lớn đã chuyển sang các khu vực xa xôi của vùng Jammu, bao gồm Rajouri, Poonch và Kathua, nơi quân đội Ấn Độ đã phải đối mặt với các cuộc tấn công chết người.
Theo Associated Press