Ủy ban Cảng Seattle bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các hoạt động gần đây của các viên chức liên bang về vấn đề nhập cư tại Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma (Sea-Tac). Trong một thông cáo báo chí, các ủy viên cho biết họ đang yêu cầu các viên chức liên bang giải thích về việc nhiều người bị giam giữ tại phi trường trong một thời gian dài.
Theo Seattle Times, thường trú nhân hợp pháp Maximo Londonio đã bị giam giữ tại Sea-Tac hơn bốn ngày trước khi được chuyển đến Trung tâm Giam giữ Tây Bắc ở Tacoma. Ông bị các viên chức CBP giữ lại sau khi trở về từ một chuyến đi đến Philippines cùng vợ và con gái.
Ủy ban Cảng Seattle cho biết họ sẽ gặp gỡ lãnh đạo văn phòng địa phương của CBP và sẽ “yêu cầu thông tin về các tiêu chuẩn giao tiếp” và “các tiêu chuẩn chăm sóc”.
Chủ tịch Ủy ban Cảng Seattle, Toshiko Grace Hasegawa cho biết ủy ban đã biết về việc giam giữ Londonio thông qua cộng đồng, chứ không phải qua các kênh chính thức. Bà nói thêm, Cảng không thể can thiệp vào các quyết định thực thi luật nhập cư và thường không được thông báo khi ai đó bị giam giữ.
Được biết, ông Londonio có thể bị giam giữ vì các tiền án không bạo lực từ hơn hai thập kỷ trước. Ông đã sống ở Hoa Kỳ hơn 20 năm và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ. Vụ việc của Londonio tương tự như trường hợp của Lewelyn Dixon, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của Đại học Washington và là thường trú nhân hợp pháp, cũng đã bị giam giữ tại Sea-Tac sau khi trở về từ một chuyến đi đến Philippines.
Mạng lưới Tanggol Migrante Network WA đã tổ chức một cuộc biểu tình cộng đồng trước Trung tâm Giam giữ Tây Bắc để ủng hộ những người Philippines bị giam giữ. Thông tin được cung cấp từ báo cáo của Seattle Times.