Một phó cảnh sát trưởng tại Quận Liberty, Texas, được ca ngợi là “thiên thần cứu mạng” sau khi hành động tử tế và sự đồng cảm của anh đã giúp cứu sống một người đàn ông có ý định tự tử.
Sự việc xảy ra vào ngày 16/4 khi Phó Cảnh sát trưởng Austin Whisman đang trên đường về nhà sau ca làm việc. Anh nhận thấy một chiếc xe chạy loạng choạng trên đường và đã tiến hành dừng xe. Người lái xe, một người đàn ông, tỏ ra vô cùng xúc động và đau khổ. Anh này cho biết mình vừa xuất ngũ sau 22 năm phục vụ, vợ anh vừa bỏ anh sau 19 năm chung sống, và anh đang có ý định tự tử khi về nhà.
Phó Cảnh sát trưởng Whisman đã ngồi bên đường và trò chuyện với người đàn ông trong vài phút, lắng nghe và chia sẻ. Cuối cùng, người đàn ông đã nói với Whisman rằng anh là “thiên thần cứu mạng” của mình, và nếu không có sự tử tế và đồng cảm của Whisman, anh ta đã về nhà và kết liễu đời mình.
Sáng hôm sau, Phó Cảnh sát trưởng Whisman nhận được một món quà và một lá thư cảm ơn từ người đàn ông. Món quà là một chiếc la bàn hàng hải chính thức của Hải quân Hoa Kỳ, và lá thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Whisman.
Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lòng tốt và sự đồng cảm trong cuộc sống. Chỉ một hành động nhỏ, một lời nói ấm áp cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, giúp cứu sống một người đang tuyệt vọng.
Theo nguồn tin từ KPRC Click2Houston.