Sau trận cháy rừng kinh hoàng tàn phá khu vực Los Angeles hồi tháng 1 vừa qua, trường trung học Palisades Charter High School đã chịu thiệt hại nặng nề. Khoảng 40% khuôn viên trường, bao gồm cả phòng làm báo của tờ báo học đường, đã bị hư hại.
Thảm họa không chỉ phá hủy toàn bộ thiết bị như máy ảnh, máy tính mà còn xóa sổ cả kho lưu trữ báo chí quý giá suốt sáu thập kỷ của trường. Đáng buồn hơn, khoảng một phần tư số phóng viên học sinh làm báo trường cũng mất nhà cửa, một số em buộc phải chuyển trường hoặc dọn đi nơi khác.
Trong bối cảnh khó khăn chồng chất đó, cô Lisa Nehus Saxon, cố vấn báo chí của trường, đã nhận được một cử chỉ hỗ trợ đầy ý nghĩa từ phía bên kia đất nước. Đó là lời đề nghị từ cô Claire Smith, giám đốc điều hành trung tâm truyền thông thể thao tại Đại học Temple ở Philadelphia. Hai người là bạn thân lâu năm, đã cùng nhau hoạt động trong lĩnh vực báo chí thể thao từ hơn 40 năm trước và hiểu rõ những khó khăn của nhau.
Với mong muốn giúp các em học sinh vượt qua mất mát và phục hồi tinh thần, cô Claire Smith đã cùng tờ báo sinh viên của Đại học Temple đưa ra một sáng kiến đặc biệt: in một phụ trương trên tờ báo trường đại học, dành riêng để đăng tải các bài viết của chính học sinh trường Palisades.
Phụ trương này, dày gần chục trang, bao gồm nhiều nội dung do học sinh Palisades thực hiện. Có những bài viết về tác động của cháy rừng đối với cộng đồng như tình trạng tăng giá nhà thuê hay quá trình trường quay trở lại học tập. Đặc biệt, ấn phẩm còn đăng tải những câu chuyện kể đầy xúc động từ góc nhìn của các em học sinh đã mất tất cả trong đám cháy. Không chỉ vậy, phụ trương còn có thơ và tranh vẽ của các em học sinh từ Pasadena Rosebud Academy, một trường khác cũng bị phá hủy hoàn toàn do hỏa hoạn.
Đối với nhiều học sinh làm báo tại Palisades, đây là lần đầu tiên các em được nhìn thấy bài viết của mình trên bản in, bởi nhiều năm nay tờ báo trường đã chuyển sang hoạt động trực tuyến để tiết kiệm chi phí. Cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt này, các em không khỏi xúc động.
Gigi Appelbaum, đồng tổng biên tập tờ báo trường, người cũng mất nhà trong trận cháy, chia sẻ rằng việc nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ những người cách xa hàng ngàn dặm khiến em cảm thấy vô cùng đặc biệt. “Việc mọi người ở khắp đất nước biết về hoàn cảnh của chúng tôi, đồng cảm và muốn giúp tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe, điều đó thực sự rất ý nghĩa,” em nói.
Dự án này không chỉ tạo động lực để các em học sinh tiếp tục tập trung vào công việc báo chí sau thảm kịch mà còn là một nền tảng để các em chia sẻ câu chuyện của cộng đồng mình với một lượng độc giả rộng lớn hơn. Cô Claire Smith bày tỏ hy vọng rằng ấn phẩm này sẽ trở thành một kỷ vật quý giá để các em có thể lưu giữ suốt đời.
Bản thân cô Nehus Saxon, dù nhà không bị cháy, nhưng lại bị ảnh hưởng nặng bởi tro bụi độc hại và có thể phải mất nhiều năm mới an toàn để sinh sống trở lại. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ kịp thời từ người bạn lâu năm, cô và các học sinh đã có thể vượt qua khó khăn ban đầu để hoàn thành ấn bản cuối cùng của năm học.
Như lời cô Smith nhắn nhủ, “Khi bạn đã mất tất cả, bạn phải bắt đầu lại từ đâu đó.” Câu chuyện này là minh chứng cho thấy tình bạn, sự sẻ chia và sức mạnh cộng đồng có thể giúp con người đứng dậy ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.
Theo ABC News.