Các nhà thờ của người da màu ủng hộ bảo tàng lịch sử người Mỹ gốc Phi Smithsonian sau sắc lệnh của Trump

Theo NBC News, các nhà thờ của người da màu đang thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Smithsonian sau khi bảo tàng này vấp phải chỉ trích từ cựu Tổng thống Donald Trump.

Mục sư Robert Turner từ Baltimore đã đi bộ gần 70km đến Washington để cầu nguyện và đặt vòng hoa tại bảo tàng, bày tỏ sự đoàn kết với sứ mệnh của bảo tàng.

Hành động này diễn ra sau khi ông Trump cáo buộc rằng các cuộc triển lãm của Smithsonian đã bôi nhọ lịch sử quốc gia thông qua một “hệ tư tưởng chủng tộc gây chia rẽ”.

Nhiều nhà thờ khác cũng tham gia, với các giáo sĩ kêu gọi giáo dân trở thành thành viên của bảo tàng để bảo vệ lịch sử của người da màu. Mục sư Otis Moss III từ Chicago nhấn mạnh rằng chỉ với 25 đô la mỗi năm, mọi người có thể góp phần bảo tồn lịch sử này.

Các nhà phê bình cho rằng ông Trump đang cố gắng áp đặt một cách giải thích lịch sử quốc gia bị bóp méo, bỏ qua những sai trái trong quá khứ như chế độ nô lệ.

Mục sư Turner, người đã thực hiện cuộc hành hương hàng tháng đến Washington trong hơn hai năm rưỡi, kêu gọi Hoa Kỳ bồi thường cho những đau khổ mà người da màu phải gánh chịu do chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc.

Trong khi đó, các đảng viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Quản lý Hạ viện bày tỏ lo ngại về sắc lệnh hành pháp của ông Trump, cho rằng đây là một nỗ lực trắng trợn nhằm xóa bỏ lịch sử của người da màu.

Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Smithsonian, một trong 21 bảo tàng thuộc Viện Smithsonian, đã đón hơn 10 triệu lượt khách kể từ khi mở cửa vào năm 2016. Nơi đây không chỉ kể về lịch sử nô lệ và phân biệt chủng tộc mà còn tôn vinh sự kiên cường, thành công và đóng góp của người da màu trong suốt lịch sử.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú